Một phụ nữ ở khu vực Prostějov, CH Séc, đã hành hạ con gái tuổi vị thành niên trong thời gian dài vì không hài lòng với kết quả học tập của em. Ngoài việc ép con làm việc nhà đến tận đêm, cấm chơi nhạc cụ khi đang theo học trường nghệ thuật, người mẹ còn dùng bạo lực và lời lẽ xúc phạm. Vụ việc từng khiến người phụ nữ phải vào tù, trước khi được Tòa án Tối cao trả hồ sơ xét xử lại và cuối cùng nhận án treo.

Tòa án sau đó phải xét xử lại vụ án và lần này, có tính đến khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi hành vi ngược đãi xảy ra, đã quyết định tuyên mức án nhẹ hơn. Tuy nhiên, đằng sau bản án là một gia đình tan vỡ: cô con gái bị bạo hành đã rời khỏi nhà, còn hai em gái của nạn nhân từng phải sống trong diện chăm sóc thay thế trong thời gian người mẹ ở tù. Hiện nay, chính hai người em này lại đổ lỗi cho chị gái về những gì đã xảy ra.
Từng lĩnh án 3 năm tù và đã phải chấp hành án
Ban đầu, người phụ nữ bị tuyên phạt 3 năm tù giam và thực sự đã phải vào trại giam chấp hành án. Tuy nhiên, sau đó Tòa án Tối cao can thiệp, hủy các phán quyết trước đó và yêu cầu xét xử lại, qua đó giúp người này được trả tự do.
Trong phiên xử lại, Tòa án quận Prostějov tuyên phạt bị cáo 2 năm rưỡi tù nhưng cho hưởng án treo trong thời gian thử thách 3 năm. Ngoài ra, người mẹ còn phải bồi thường cho con gái 150.000 korun vì tổn hại tinh thần.
Người phụ nữ một mực khẳng định mình vô tội nên tiếp tục kháng cáo lên Tòa án khu vực tại Brno.
Tại phiên điều trần hôm thứ Năm, bị cáo nói: “Tôi xin quý tòa tuyên tôi vô tội hoàn toàn. Hãy cho các con gái của tôi và cả gia đình chúng tôi được sống trong yên ổn và ổn định.”
Trong khi đó, cô con gái là nạn nhân cũng kháng cáo, cho rằng khoản bồi thường tài chính dành cho mình cần phải cao hơn.
Tòa bác cả hai đơn kháng cáo
Hội đồng xét xử do thẩm phán Vlastimír Čech chủ tọa đã bác cả hai đơn kháng cáo. Tòa chấp nhận lời khai của cô con gái bị ngược đãi, đồng thời cho rằng lời khai này được củng cố bởi các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.
Ngược lại, tòa không tin vào lời khai của một người con gái khác, người đứng về phía người mẹ.
Thẩm phán Čech nói: “Theo nhà tâm lý học, bị cáo đã có nỗ lực thao túng rất rõ rệt nhằm tác động đến người con gái thứ hai để chống lại chị của mình.”
Ông cũng nhấn mạnh rằng tình trạng gia đình hiện đã bị tổn hại nghiêm trọng.
“Bị cáo còn hai con gái khác. Hiện các em này đang đổ lỗi cho người bị hại về những gì đã xảy ra. Quan hệ trong gia đình vì thế đã bị phá vỡ sâu sắc. Hình phạt dành cho bị cáo là án treo có giám sát, để cán bộ phụ trách theo dõi xem liệu có xu hướng áp dụng những biện pháp hà khắc tương tự với hai đứa trẻ còn lại hay không,” thẩm phán nói thêm.
Ép học, cấm chơi nhạc, bắt làm việc nhà đến khuya
Theo nội dung vụ án, người mẹ không bao giờ cảm thấy kết quả của con gái là đủ tốt. Vì thành tích học tập ở trường, bà đã khiến con phải chịu đựng sức ép kéo dài, đồng thời giao cho em công việc nhà kéo dài đến tận đêm.
Ngay cả khi con gái theo học tại một trường nghệ thuật, người mẹ cũng cấm em chơi nhạc cụ. Bên cạnh đó là các hình phạt thân thể và những lời sỉ nhục.
Vụ việc một lần nữa làm dấy lên quan ngại về bạo lực trong gia đình và áp lực thành tích học tập đối với trẻ vị thành niên, đặc biệt khi những tổn thương để lại không chỉ là thể chất hay tinh thần, mà còn kéo dài trong quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









