Séc: Không khí đón Tết của người Việt ở lại và những chuyến bay về Việt Nam
Đến hôm nay đã là 24 tháng Chạp, cũng là ngày cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Việt Nam, không khí đón Tết của người dân trong nước đã nhộn nhịp, náo nức vô cùng. Nhưng ngay tại đất nước CH Séc này, cộng đồng người Việt tại đây chúng ta cũng đã có những không khí đón Tết không kém phần náo nhiệt và tràn ngập sắc màu. Và cũng lần đầu tiên có một chợ Tết ngay giữa thủ phủ của người Việt - TTTM Sapa đã được dựng lên từ chính những tiểu thương tại đây. Mời quý vị cùng chúng tôi đón xem ghi nhận của BBT TamdaMedia trong phóng sự ngay sau đây.

Những ngày giáp Tết, tại sân bay quốc tế Václav Havel, thủ đô Praha, CH Séc, dòng người nườm nượp đổ về đây, bên cạnh những du khách quốc tế, thì chính là dòng người Việt đang háo hức chuẩn bị sẵn sàng cho một chặng bay dài để về đến quê hương, về với gia đình, bè bạn để cùng đón Tết Nguyên đán. Đã 4 năm rồi, chị Nguyễn Thị Hoa mới được có mặt tại chuyến bay về quê ăn Tết như thế này. Trên gương mặt của chị bây giờ luôn là những nụ cười hạnh phúc của một người con sắp trở về đón Tết cùng gia đình.


Cũng như chị Hoa, nhiều người Việt tại CH Séc phải rất lâu họ mới có điều kiện được trở về trên những chuyến bay dài để được đón Tết Việt cùng gia đình. Với họ, những chuyến bay này luôn là sự hiếm hoi trong ngày Tết và họ luôn có sự háo hức như một đứa trẻ được về bên vòng tay cha mẹ.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người Việt tại CH Séc không về được Việt Nam. Sau COVID, lại kéo theo nhiều khó khăn kinh tế, lạm phát, những chuyến bay với giá vé cao cũng là lí do khiến người Việt hạn chế về thăm quê nhà. Theo như đại lí vé máy bay Hieubuitravel tại TTTM Sapa, sau đại dịch, giá vé máy bay từ CH Séc về Việt Nam dao động trong khoảng từ 20-30 ngàn Korun (tương đương 20-30 triệu VNĐ). Nếu khách hàng không có quyết định về Việt Nam sớm, mà đặt vé giáp, trong và sau Tết thì giá vé còn cao đến 40 ngàn korun, thậm chí không còn vé thông thường mà chỉ còn vé hạng thương gia.

Những người được trở về Việt Nam đón Tết, đã mang trong lòng niềm hân hoan, hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng còn những người ở lại đây thì sao? Dù không có náo nhiệt như ở quê nhà Việt Nam, nhưng ngay trong thủ phủ của người Việt, tại TTTM Sapa - cũng đã tràn ngập hương sắc của Tết Việt từ nhiều ngày qua. Và cùng lần đầu tiên, chợ Tết chào đón năm mới đã được các tiểu thương trong TTTM Sapa tổ chức đã tạo điểm nhấn vô cùng hấp dẫn cho xuân Giáp Thìn của người Việt tại Séc. Nhiều mặt hàng bánh kẹo truyền thống, mứt Tết, đồ trang trí trong nhà và hoa, cây cảnh đã được bày bán tại các gian hàng.


Những cành đào, cây quất, nhành tầm xuân,... được xem là thứ hiếm có và quý giá tại Séc và chỉ có thể nhập từ Việt Nam sang. Chính vì thế giá cả cũng cao hơn ở Việt Nam rất nhiều. Nhưng điều đó cũng không thể giảm bớt sự yêu thích của người Việt trong những ngày cận Tết này. Cùng với những vật phẩm trang trí trong nhà thì người Việt tại CH Séc cũng chơi Tết với những cách riêng, như có thể trang hoàng nhà cửa bằng nhiều loại hoa khác nhau, đa dạng sắc màu, và thậm chí là cá cảnh, đồ gốm, phong thủy,...


Và nói đến Tết cũng không thể thiếu bánh chưng xanh, mâm ngũ quả,... và tất cả đều được các cửa hàng châu Á chuẩn bị trước cả tháng để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của bà con người Việt trong dịp Tết Nguyên đán các năm.

Chợ Tết Sapa, Praha dù chỉ được mở trong 10 ngày để phục vụ bà con và du khách chơi xuân đón Tết, nhưng đây là cả một sự cố gắng nỗ lực từ Ban quản lí TTTM Sapa cùng các tiểu thương để giúp cho những người Việt ở lại trên quê hương thứ hai được đón một cái Tết đầy đủ không khí, đầy đủ hương vị, sắc màu và không kém phần náo nhiệt như ở quê nhà.
Những hình ảnh về chợ Tết Sapa, Praha:


















(BBT TamdaMedia)








