Singapore treo cổ nữ phạm nhân đầu tiên trong gần 20 năm
Singapore treo cổ một phụ nữ bị kết tội buôn bán gần 31 gram heroin, vụ tử hình nữ tù nhân đầu tiên ở nước này trong gần hai thập niên.
Saridewi Djamani, 45 tuổi, công dân Singapore, bị tử hình hôm 28/7 tại nhà tù Changi, Cục Phòng chống Ma túy Trung ương (CNB) ra tuyên bố cho hay, vài giờ sau khi án tử được thi hành. Djamani bị kết án tử hình năm 2018 sau khi bị kết tội buôn bán gần 31 gram heroin.
“Cô ấy được áp dụng đầy đủ các thủ tục tố tụng theo luật và có luật sư đại diện trong suốt quá trình xét xử”, tuyên bố của CNB nêu, thêm rằng luật pháp Singapore cho phép áp dụng án tử hình đối với tội phạm vận chuyển, buôn bán trên 15 gram heroin.
Saridewi là phụ nữ đầu tiên bị treo cổ ở Singapore kể từ khi thợ làm tóc Yen May Woen, 36 tuổi, bị tử hình năm 2004 vì tội buôn bán ma túy. Đây cũng là lần thi hành án tử hình thứ hai tại Singapore trong tuần này, sau khi Mohd Aziz bin Hussain, 57 tuổi, bị xử tử vì tội buôn bán khoảng 50 gram heroin.

Saridewi bị bắt hồi tháng 6/2016 trong căn hộ ở khu Sengkang với một kg thuốc chứa 30,72 gram heroin.
Tháng 11/2019, Singapore ra tuyên bố nhấn mạnh quyền chủ quyền trong việc áp dụng án tử hình đối với tội phạm buôn ma túy và yêu cầu các nước khác tôn trọng luật pháp nước này.
Án tử hình là một phần quan trọng trong chiến lược chống ma túy của Singapore và được coi là một cách răn đe hiệu quả khi kết hợp với các biện pháp trừng phạt khác.
Singapore đã treo cổ 15 người, trong đó có công dân nước ngoài, từ khi nối lại các vụ hành hình tội phạm ma túy vào năm ngoái.
(Nguồn: Vnexpress)












