Chân sút Diogo Jota của Liverpool đã tử vong do tai nạn giao thông vào hôm nay (3.7).
Diogo Jota tử nạn ở độ tuổi quá trẻ
Tiền đạo Diogo Jota đã qua đời ở tuổi 28 do tai nạn giao thông vào hôm nay (3.7). Theo thông tin của Marca, chân sút của Liverpool gặp nạn tại km 65 của đường A-52, gần khu vực Zamora của Sanabria (Tây Ban Nha).
Chiếc xe chở Diogo Jota cùng em trai Andre Jota (cầu thủ 25 tuổi đến từ Penafiel) đã mất lái và bốc cháy. Chân sút của Liverpool được xác định không qua khỏi trong vụ tai nạn giao thông. Andre Jota, em trai của Diogo Jota cũng đã không qua khỏi. Cầu thủ 25 tuổi đang chơi cho Penafiel ở giải hạng hai Bồ Đào Nha.

Diogo Jota gia nhập Liverpool vào năm 2020 từ Wolverhampton Wanderers với giá 44,7 triệu euro. Sau 5 mùa giải, Diego Jota có 182 lần ra sân cho đội bóng vùng Merseyside, có 65 bàn thắng và 26 kiến tạo.
Diogo Jota đã cùng Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh (2024 - 2025), Cúp Liên đoàn Anh và Cúp FA (2021 - 2022). Diogo Jota được yêu mến bởi sự chuyên nghiệp, tận tâm, cùng lối chơi thông minh. Dù sở hữu thể hình khiêm tốn, nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn ghi bàn đều đặn cho Liverpool trong vai trò tiền đạo nhờ khả năng chạy chỗ khôn ngoan.
Diogo Jota từng có khoảng thời gian ngắn thi đấu tại Atletico Madrid, khi gia nhập nửa đỏ - trắng thành Madrid từ Pacos de Feirera với giá 7 triệu euro.
Cũng trong mùa hè này, Diogo Jota được cho Porto mượn. Sau đó, anh rời đi, cũng theo dạng cho mượn, đến Wolverhampton trước khi ký hợp đồng chính thức với đội bóng Anh vào năm 2018 với giá 14 triệu euro.
Sự ra đi của Diogo Jota là mất mát lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần với Liverpool. Tiền đạo người Bồ Đào Nha vừa kết hôn 10 ngày trước.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này