Cựu lái xe Công ty vận tải Praha (DPP) Daniel Bejvl (30), người đã thô bạo buộc một cặp vợ chồng người Ukraine cùng cháu trai hai tuổi và xe nôi rời khỏi tàu điện hồi cuối tháng 2 năm ngoái, vừa bị Tòa án quận Praha10 tuyên phạt 200 giờ lao động công ích về tội gây rối trật tự công cộng. Bản án mới ở mức sơ thẩm, chưa có hiệu lực. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường tổng cộng 55.000 korun cho gia đình nạn nhân vì tổn hại tinh thần và tham gia chương trình giáo dục xã hội dưới sự giám sát của cơ quan quản chế.

Chính Bejvl thừa nhận hành vi của mình là “thất bại cá nhân và nghề nghiệp”, vì đó ông đã nộp đơn xin nghỉ việc sau bốn năm làm lái xe cho DPP. Tuy vậy, theo ông, hành vi này không phải là tội phạm. Sau tuyên án, bị cáo không bình luận và giữ quyền kháng cáo lên Tòa án thành phố Praha.
“Có thể trông giống như hành vi hung hăng, có thể trông như thù ghét một số dân tộc hay chủng tộc, nhưng chắc chắn không phải vậy. Hành vi của tôi là không thể chấp nhận, nhưng tôi không phải kẻ phân biệt chủng tộc, tôi không có vấn đề với mọi người, cũng không có vấn đề với người Ukraine,” Bejvl nói trong phần lời bào chữa cuối cùng.
Trước đó, anh ta đã viết thư xin lỗi gửi ban lãnh đạo DPP và gia đình người Ukraine, tuy nhiên phía nạn nhân không nhận được vì doanh nghiệp vận tải không có địa chỉ liên lạc của họ. Trong thư, Bejvl bày tỏ hối hận về vụ việc.
Tại tòa, Bejvl thừa nhận đã dùng “những từ ngữ thô tục” với hành khách, nhưng tiếp tục bác bỏ tội danh cũng như phủ nhận chuyện đã hành hung. Theo lời anh ta, từ các đoạn ghi hình “rõ ràng không hề có cú đấm nào”. Bị cáo đề nghị được tuyên trắng án.
Công tố viên đề nghị mức án tù treo 5 tháng, thời gian thử thách 20 tháng và cho rằng Bejvl ngoài tội gây rối còn phạm tội xúc phạm dân tộc, chủng tộc. “Bị cáo đã cố ý đẩy một tranh cãi vụn vặt lên thành xung đột nghiêm trọng,” công tố viên nêu trong phần luận tội.
Tòa án quan điểm khác. “Mức độ nguy hiểm cho xã hội không tới mức để có thể nói về tội hanobení rasy a národa (xúc phạm chủng tộc, dân tộc),” thẩm phán đơn trách nhiệm vụ án Petr Kacafírek khẳng định, đồng thời chỉ tuyên Bejvl phạm tội výtržnictví (gây rối trật tự công cộng) và không áp dụng án treo.
“Tôi cho rằng với một người còn trẻ, hình phạt lao động công ích là khả thi và tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi,” Kacafírek nói.
Ngược lại, tòa chấp nhận yêu cầu bồi thường của cặp vợ chồng người Ukraine lớn tuổi. Theo phán quyết, Bejvl phải trả cho mỗi người trong hai ông bà 20.000 korun và 15.000 korun cho đứa cháu. “Yêu cầu bồi thường là hợp lý. Các nạn nhân thực sự đã bị tổn hại danh dự,” thẩm phán nhấn mạnh.
Cuối tháng 2 năm ngoái, tại Vršovice trên tuyến tàu điện số 7, Bejvl trong lúc chửi bới đã buộc một người đàn ông bế cháu nhỏ trên tay và người phụ nữ đi cùng với xe nôi phải rời khỏi tàu.
“Anh hoàn toàn không có quyền ở đất nước này,” tài xế gào vào mặt họ, khiến đứa trẻ hai tuổi khóc thét, theo đoạn video do một hành khách ghi lại và đăng tải trên mạng. “Biến ra ngoài, nếu không tôi gọi cảnh sát,” Bejvl tiếp tục đe dọa.
Theo phán quyết, Bejvl sau đó còn tấn công người đàn ông, nhiều lần dùng tay đẩy, tung cú đấm và dọa dùng cả cây gậy chuyển hướng đường ray. Sau khi buộc gia đình rời khỏi tàu, anh ta tiếp tục cãi cọ với họ tại điểm dừng rồi bỏ mặc họ, lái tàu rời đi.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






