Hai người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng ô tô và dao tại một giáo đường Do Thái ở Manchester, vào sáng nay 2.10, nghi phạm đã bị cảnh sát bắn.

Vụ việc xảy ra vào dịp Yom Kippur - ngày linh thiêng nhất trong lịch Do Thái.
Cảnh sát đã có mặt lúc 09:31 ngày thứ Năm sau khi nhận được báo cáo về một chiếc ô tô lao vào người đi đường và một người đàn ông bị đâm. Người bị đâm được cho là một nhân viên an ninh.
Vụ việc xảy ra tại giáo đường Heaton Park Hebrew Congregation ở khu vực Crumpsall phía bắc Manchester. Đây là khu vực có cộng đồng Do Thái lớn, cách trung tâm thành phố khoảng 4 dặm (6km).
Vào lúc 09:37, Cảnh sát Greater Manchester (GMP) đã tuyên bố đây là một sự cố nghiêm trọng.
Cảnh sát cho biết họ đã nổ súng lúc 09:38 và một người đàn ông, được cho là thủ phạm, đã bị bắn.
Cảnh sát cho biết người này được cho là đã chết.
Dịch vụ Cấp cứu Tây Bắc xác nhận rằng một sự cố nghiêm trọng đã được tuyên bố và họ đã cử nhân viên đến hiện trường.
Một nhân chứng tên Gareth, người đang lái xe giao hàng gần hiện trường, nói với BBC rằng anh nhìn thấy một người đàn ông "chảy máu nằm trên sàn".
Gareth nói rằng anh thấy một người đàn ông khác "nằm trên sàn" phía trước một chiếc ô tô, và anh có thể nghe thấy tiếng mọi người la hét.
Anh nói rằng anh thấy một người khác, là một người đàn ông, cầm dao "đâm vào cửa sổ" của một tòa nhà gần đó "cố gắng vào trong".
"Chỉ trong vài giây, cảnh sát đã đến, họ cảnh báo anh ta vài lần, anh ta không nghe nên họ nổ súng," anh giải thích, nói rằng người đàn ông cầm dao sau đó đã gục xuống sàn.
Sau đó anh ta "cố gắng đứng dậy và họ [cảnh sát] lại bắn anh ta", Gareth nói – mô tả đây là cảnh tượng "căng thẳng".
Cảnh sát Greater Manchester cho biết hai người đã thiệt mạng.
Một người thứ ba, một người đàn ông được cho là thủ phạm, đã bị cảnh sát bắn và cũng được cho là đã chết.
Ba người dân khác vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng.
Cảnh sát trước đó cho biết các vết thương là do cả phương tiện và dao gây ra.
Nghi phạm là ai?
Cảnh sát cho biết người đàn ông được cho là thủ phạm đã bị các nhân viên vũ trang bắn và được cho là đã chết.
"Hiện không thể xác nhận được do các vấn đề an toàn xung quanh những vật khả nghi trên người anh ta.
"Đơn vị xử lý bom đã được gọi đến và hiện có mặt tại hiện trường."
Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, được BBC xác minh, dường như cho thấy khoảnh khắc cảnh sát nổ súng.
Trong đó, hai sĩ quan có vũ trang có thể được nhìn thấy đang chĩa vũ khí về phía một người đang nằm sấp trên mặt đất.
Chỉ vài giây sau, người này cố gắng đứng dậy. Những tiếng nổ vang lên và người đàn ông gục xuống.
Burnham nói "nguy hiểm ngay lập tức dường như đã qua".
Nhưng người dân được cảnh báo nên tránh xa khu vực trong khi cảnh sát xử lý vụ việc.
Hiện trường đã được phong tỏa, với sự có mặt của cảnh sát, cứu hỏa và dịch vụ cấp cứu, cùng các trực thăng bay phía trên.
Các thành viên cộng đồng Do Thái và công chúng nói chung có thể được nhìn thấy đang tụ tập quanh hiện trường.
Cảnh sát cho biết họ đã tuyên bố "Plato" ngay sau khi lần đầu tiên nghe về vụ việc.
Chiến dịch Plato là một loạt phản ứng của các dịch vụ khẩn cấp đối với các sự cố quy mô lớn bao gồm các "cuộc tấn công khủng bố rình rập".
Thủ tướng Sir Keir Starmer cho biết "sẽ triển khai thêm lực lượng cảnh sát" tại các giáo đường Do Thái trên toàn quốc sau vụ tấn công.
Ông nói với các phóng viên: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giữ an toàn cho cộng đồng Do Thái của chúng tôi."
Yom Kippur là gì?
Yom Kippur là ngày linh thiêng nhất trong lịch Do Thái. Rất nhiều người có xu hướng đến giáo đường và ăn chay.
Rabbi Jonathan Romain, của giáo đường Maidenhead, nói với hãng tin PA rằng đây là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi người Do Thái".
"Không chỉ đây là một ngày thiêng liêng – thiêng liêng nhất trong lịch Do Thái – mà còn là thời điểm tập trung đông đảo, thời điểm mà cộng đồng Do Thái, dù sùng đạo hay không, tụ họp lại với nhau."
Thủ tướng cho biết ông cảm thấy "kinh hoàng" về vụ tấn công.
Ông nói trong một tuyên bố: "Việc điều này xảy ra vào Yom Kippur, ngày linh thiêng nhất trong lịch Do Thái, khiến nó càng kinh hoàng hơn."
"Tôi xin chia buồn với những người thân yêu của tất cả những người bị ảnh hưởng, và xin cảm ơn các dịch vụ khẩn cấp và tất cả những người phản ứng đầu tiên."
Ông sẽ chủ trì một cuộc họp của ủy ban khẩn cấp Cobra của chính phủ ở London vào chiều nay, rút ngắn chuyến thăm hội nghị thượng đỉnh châu Âu tại Đan Mạch để làm như vậy.
Bộ trưởng Nội vụ cho biết bà cảm thấy "bàng hoàng" trước tin tức về vụ tấn công vào ngày thiêng liêng và rằng bà đang nhận được các thông tin cập nhật từ cảnh sát địa phương.
Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Kemi Badenoch nói với BBC rằng vụ việc có vẻ là "một cuộc tấn công tàn bạo vào cộng đồng Do Thái trong ngày thiêng liêng nhất của họ" – gọi đó là "man rợ và đáng kinh tởm".
Theo BBC news
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này