Chiều và tối 19/9/2025, tại TTTM Asia Dragon Svatý Kříž – thành phố Cheb, miền Tây Cộng hòa Séc (giáp CHLB Đức), cộng đồng người Việt đã cùng nhau tổ chức một đêm hội Trung thu rực rỡ dành cho các cháu thiếu nhi.
Đây vốn là lễ hội thường niên của TTTM Dragon Svatý Kříž, nhưng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi lần đầu tiên được Hội người Việt Nam tại TTTM Asia Dragon, Cheb và các vùng phụ cận đứng ra đảm nhận, sau khi hội chính thức hợp nhất từ nhiều khu vực: TTTM Dragon Svatý Kříž, thành phố Cheb, Mariánské Lázně, Aš và Františkovy Lázně.
Trong nhiều ngày chuẩn bị, Ban tổ chức đã dựng sân khấu hoành tráng, bố trí các gian hàng, khu vực trò chơi trên một không gian rộng lớn. Tất cả đều hướng tới mong muốn mang lại cho các cháu một mùa Trung thu trọn vẹn, đậm sắc màu tuổi thơ và hương vị quê hương. Bên cạnh đó là những gian hàng bán trang phục, đồ chơi, bánh kẹo và đồ uống Trung thu phục vụ các cháu nhỏ cũng như khách tham dự.
Đêm hội vinh dự chào đón sự hiện diện của:
Ông Trần Văn Đang – Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại CH Séc và phu nhân, cùng Ban lãnh đạo TTTM Asia Dragon Svatý Kříž.
Ông Đỗ Công Thắng – Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Cheb và các vùng phụ cận, cùng Ban chấp hành hội.
Đại diện các hội đoàn, CLB Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… cùng hàng nghìn thiếu nhi, phụ huynh người Việt, người Séc, người Đức từ nhiều vùng về tham dự.
Về phía chính quyền sở tại có:
Ông Pavel Pagáč – Phó thị trưởng TP Cheb.
Ông Petr Truhlář – Ủy viên thường vụ Hội đồng Nhân dân TP Cheb, Giám đốc cứu hỏa đường sắt, cùng phu nhân.
Bà Julie Vanková – Trưởng phòng Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài tỉnh Karlovy Vary và các cộng sự.
Không khí Trung thu tràn ngập sắc màu. Các em nhỏ say sưa với nhiều trò chơi dân gian Việt Nam như kéo co, ném vòng cổ chai, đá bóng… xen lẫn với những trò chơi hiện đại của châu Âu như đu quay, cầu trượt, lâu đài hơi, bãi biển hơi. Tiếng cười rộn ràng vang lên khắp nơi, gương mặt các em bừng sáng niềm vui.
Khi chương trình chính thức bắt đầu, tiếng trống múa lân rộn rã làm bầu không khí thêm náo nhiệt. Tiếp nối là các tiết mục văn nghệ dân gian do chính các em thiếu nhi biểu diễn: từ điệu múa uyển chuyển trong trang phục truyền thống đến những làn điệu dân ca tha thiết. Người xem như được sống lại không khí một đêm Trung thu tại quê nhà Việt Nam ngay giữa lòng trời Âu.
Đằng sau sự thành công ấy là tâm huyết của cộng đồng và các lớp tiếng Việt nơi đây – những người thầy, người cô miệt mài dạy hát, dạy múa, chuẩn bị trang phục, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Nhờ đó, các em vừa được vui chơi, vừa được bồi đắp tình yêu quê hương, luôn nhớ về cội nguồn.
Trong phần phát biểu, ông Trần Văn Đang bày tỏ niềm vui, ghi nhận công lao của Ban tổ chức, đồng thời biểu dương những em có thành tích học tập, thể thao xuất sắc – những mầm xanh tương lai, niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc.
Bà Julie Vanková bày tỏ sự ngạc nhiên trước số lượng đông đảo các em nhỏ tham dự, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tốt hơn nữa quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt.
Ông Đỗ Công Thắng thay mặt Ban tổ chức gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Liên hiệp Hội, các hội đoàn, bà con và các cháu đã góp sức người, sức của để chương trình thành công rực rỡ.
Trong đêm hội, nhiều em nhỏ đạt thành tích xuất sắc trong học tập và thể thao đã được trao giấy khen – phần thưởng tinh thần ý nghĩa, tiếp thêm động lực để các em vươn xa. Các em khác đều được nhận quà Trung thu, như một lời động viên cùng lời chúc cố gắng học tập tốt hơn nữa để năm sau được khen thưởng.
Khép lại Tết Trung thu là chương trình phá mâm cỗ truyền thống và màn pháo hoa bùng nổ muôn sắc, thắp sáng bầu trời Cheb. Những ánh sáng lung linh ấy cũng chính là ước mơ tuổi thơ đang bay cao, bay xa – tượng trưng cho niềm hy vọng, cho một tương lai tươi sáng của cộng đồng người Việt nơi trời Âu.
Hình ảnh tại sự kiện
Tin và ảnh: Tuấn Hoàng
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này