Tiêm kích Spitfire huyền thoại hơn 80 năm tuổi trở lại Cộng hòa Séc
Cộng hòa Séc vừa đón thêm một máy bay nổi tiếng trong các trận chiến thời Thế chiến II vẫn còn đủ khả năng hoạt động. Chiếc tiêm kích Spitfire huyền thoại, từng được Karel Pošta – phi công thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) – điều khiển, đã trở lại nơi nó từng hoạt động sau chiến tranh sau 78 năm.

Một doanh nhân Séc mua chiếc máy bay lịch sử này từ Australia với giá quy đổi khoảng 81 triệu korun. Ngày 20/10, máy bay được giới thiệu trước công chúng tại sân bay Točná.
Chiếc Spitfire hơn 80 năm tuổi từng góp phần bảo vệ nước Anh trước phát xít Đức. Theo phi công điều khiển hiện nay, máy bay vẫn ở trong tình trạng kỹ thuật rất tốt.
“Đối với tôi, đây là một trong hai loại máy bay tốt nhất mà tôi từng điều khiển. Máy bay vận hành rất mượt mà, phản hồi tuyệt vời với phi công. Thực hiện các động tác nhào lộn trên không bằng chiếc máy bay này là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Đây thực sự là một cỗ máy tuyệt vời,” phi công Radim Vojta cho biết.
Karel Pošta cũng từng ngồi sau cần lái chiếc Spitfire này. Trong chiến tranh, ông đã thực hiện 281 phi vụ chiến đấu trong một phi đội Tiệp Khắc thuộc Không quân Hoàng gia Anh. Sau chiến tranh, ông tiếp tục dùng chính chiếc máy bay này để trình diễn nhào lộn trên không.
Lễ đón chiếc máy bay mang số hiệu JT 10 thu hút hàng trăm người đam mê hàng không, cùng cháu trai của phi công Karel Pošta và Tổng thống Séc Petr Pavel.
“Tôi vô cùng hạnh phúc khi còn sống đến ngày hôm nay và có thể tưởng nhớ ông, dù chỉ bằng cách này,” ông Bohuslav Kural, cháu trai của phi công Karel Pošta, chia sẻ.
“Đây là sự tri ân dành cho tất cả những người từng điều khiển và góp phần duy trì hoạt động của chiếc máy bay,” Tổng thống Petr Pavel phát biểu.
Doanh nhân Ivo Lukačovič, người mua chiếc máy bay từ một chủ sở hữu tư nhân tại Australia, nói vui rằng trong tình huống xấu nhất, nếu được trang bị vũ khí, chiếc Spitfire thậm chí có thể tham gia bảo vệ đất nước.
Đây hoàn toàn không phải là một hiện vật chỉ dùng để trưng bày trong bảo tàng. Máy bay được trang bị động cơ công suất 1.700 mã lực, có thể đạt tốc độ tối đa 650 km/h và tiêu thụ khoảng 300 lít nhiên liệu cho mỗi giờ bay.
“Spitfire là một phần vô cùng quan trọng trong lịch sử của chúng ta, điều mà chúng ta phải tự hào,” một người đam mê hàng không nhận xét.
“Tôi đã mong chờ sự kiện này từ rất lâu,” một người khác cho biết. Một khán giả khác nói thêm: “Thật tuyệt vời khi được tận mắt nhìn thấy nó bay trên bầu trời.”
Cộng hòa Séc hiện đã có một chiếc Spitfire được trưng bày tại Bảo tàng Kỹ thuật Quốc gia, song chiếc máy bay đó không còn khả năng bay.
Để trở về Séc, chiếc máy bay từng do Karel Pošta điều khiển đã trải qua hành trình dài từ bên kia địa cầu, trong đó có một chặng được vận chuyển bằng đường biển.
“Tại Australia, máy bay được kiểm tra, tháo rời, đưa vào container rồi vận chuyển bằng tàu biển tới Bỉ. Tại Bỉ, máy bay được lắp ráp trở lại, sau đó tự bay đến Cộng hòa Séc,” ông Michal Masař, điều phối viên hoạt động của sân bay Točná, cho biết.
Hành trình của chiếc Spitfire không dừng lại sau lễ ra mắt. Máy bay dự kiến được lưu giữ tại sân bay Točná và sẽ tiếp tục cất cánh trong các dịp như ngày hội mở cửa sân bay.
Nguồn: TN.cz











