Tuyển dụng tù nhân để tham gia chiến tranh, những góc khuất mà có lẽ chỉ những người trong cuộc và gia đình họ mới cảm thấy sức nặng của áp lực và những nỗi đau để lại.
Andrey Perlov đã được thông báo rằng vụ án của anh sẽ bị đóng băng nếu anh gia nhập quân đội
Vào khoảng 06:45 ngày 28 tháng 3, cảnh sát đã đến nhà của Andrey Perlov gần Novosibirsk ở Siberia. Họ cáo buộc anh ta ăn cắp khoảng ba triệu rúp (32.000 đô la; 24.000 bảng Anh) từ một câu lạc bộ bóng đá Novosibirsk nơi anh ta làm giám đốc điều hành - anh ta và gia đình phủ nhận điều này.
Perlov, 62 tuổi, là một vận động viên giành huy chương vàng Olympic, đã giành chiến thắng ở nội dung đi bộ 50 km vào năm 1992. Anh ta đã bị giam giữ hơn sáu tháng và gia đình anh ta cho biết anh ta đang bị gây sức ép để đồng ý chiến đấu ở Ukraine. Anh ta được cho biết rằng, để đổi lại, vụ án tham ô chống lại anh ta sẽ bị đóng băng và có khả năng bị hủy bỏ khi chiến tranh kết thúc.
Andrey Perlov (ở giữa) đã giành huy chương vàng tại Thế vận hội Barcelona
Không có gì bí mật khi các tù nhân đã được tuyển dụng để chiến đấu ở Ukraine, nhưng phân tích của BBC có thể tiết lộ cách tập trung ban đầu vào những tên tội phạm bị kết án đã chuyển sang bao gồm cả những người chưa phải ra tòa.
Luật mới nhất có nghĩa là cả luật sư công tố và luật sư bào chữa hiện có nghĩa vụ pháp lý phải thông báo cho những người bị buộc tội hầu hết các tội danh rằng họ có quyền lựa chọn ra trận thay vì ra tòa.
Luật được thông qua vào tháng 3 năm 2024 có nghĩa là nếu họ đăng ký, việc truy tố và bất kỳ cuộc điều tra nào cũng sẽ bị dừng lại. Các vụ án của họ thường sẽ được khép lại hoàn toàn vào cuối chiến tranh.
"Điều này đã đảo lộn hệ thống thực thi pháp luật của Nga", Olga Romanova, giám đốc của Russia Behind Bars - một tổ chức phi chính phủ cung cấp hỗ trợ pháp lý cho những người bị giam giữ, cho biết.
"Cảnh sát hiện có thể bắt một người đàn ông vì xác chết của một người mà anh ta vừa giết. Họ siết chặt còng tay và sau đó kẻ giết người nói: 'Ồ, đợi đã, tôi muốn tham gia một hoạt động quân sự đặc biệt', và họ khép lại vụ án hình sự."
Chúng tôi đã nhận được một bản ghi âm bị rò rỉ của một điều tra viên mô tả những lợi thế của việc ký hợp đồng với quân đội Nga cho một người có chồng đã bị kết án ba năm tù vì tội trộm cắp.
"Anh ta có thể nhận thêm sáu năm tù nữa cho tội danh khác này", anh ta nói với cô ấy. "Tôi đã đề nghị anh ta một cơ hội để ký một thỏa thuận. Nếu yêu cầu của anh ta được chấp thuận, anh ta sẽ ra trận và chúng tôi sẽ khép lại vụ án".
Nếu bị cáo ký, trong vòng vài ngày, vụ án hình sự sẽ bị đình chỉ và họ sẽ lên đường ra tiền tuyến gần như ngay lập tức.
Ba luật sư làm việc tại Nga đã xác nhận rằng điều này đã trở thành chuẩn mực trên khắp cả nước.
Một số người đăng ký với hy vọng tránh được nhà tù và tiền án - nhưng đó không phải là cách dễ dàng để thoát khỏi, như thiếu niên Yaroslav Lipavsky đã nhận ra.
Anh ta đã ký hợp đồng với quân đội sau khi bị buộc tội cố ý gây ra "tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của một nhóm người theo thỏa thuận trước".
Yaroslav Lipavsky đã được gửi đến Ukraine vài ngày sau khi anh đồng ý ký hợp đồng
Bạn gái trẻ của anh ta vừa phát hiện ra mình có thai và để tránh bị truy tố, Lipavsky đã đăng ký nhập ngũ ngay khi anh ta tròn 18 tuổi. Anh ta đã lên đường đến Ukraine và một tuần sau đó đã tử nạn - một trong những người lính trẻ nhất tử trận trong chiến tranh. Không rõ có bao nhiêu người bị buộc tội đã chọn chiến đấu thay vì ra tòa, nhưng sự thay đổi chính sách này phản ánh nhu cầu tăng cường quân đội của Nga trong khi giảm thiểu số lượng dân thường khác mà họ cần huy động.
Tang lễ của Yaroslav Lipavsky được tổ chức tại quê hương Tyumen, Siberia
“Người Nga có quan tâm đến những người bị kết án hay những người đang ở trong tù không? Tôi ngờ là họ không quan tâm”, Michael Kofman, nhà phân tích quân sự tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho biết. Ông cho rằng chính phủ “có thể cho rằng đây là những người mà họ có thể mất, rằng sẽ không ai bỏ lỡ và rằng họ sẽ không có tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế nói chung”.
Khi nhóm lính đánh thuê Wagner lần đầu tiên tuyển dụng tù nhân, thủ lĩnh quá cố của nhóm, Yevgeny Prigozhin, đã nhắm vào những tù nhân trong các nhà tù an ninh cao, nói rằng ông ta cần "tài năng tội phạm" của họ để đổi lấy sự ân xá.
BBC và trang web Mediazona của Nga đã xem và xác minh các tài liệu mật làm sáng tỏ quá trình tuyển dụng tù nhân, những gì đã xảy ra với nhiều người trong số họ và nhu cầu duy trì dòng chiến binh mới.
Chúng ta biết, từ việc phân tích thẻ bài của những tù nhân đã chết ở Ukraine và các khoản thanh toán được thực hiện cho gia đình họ, rằng Wagner đã tuyển dụng gần 50.000 tù nhân từ các trại giam hình sự và tại một thời điểm, mỗi ngày có tới 200 tù nhân tử vong trong chiến đấu. Nhiều người khác bị thương. Tất cả thẻ bài của tù nhân đều bắt đầu bằng chữ K, viết tắt của "kolonya" hoặc trại giam.
Ba số đầu tiên xác định nhà tù nơi họ đến và ba số cuối cùng xác định tân binh, được đưa ra theo thứ tự - vì vậy, số càng cao thì càng có nhiều tân binh đến từ trại giam đó. Hồ sơ thanh toán cho thấy chỉ riêng trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, đã có hơn 17.000 tù nhân bị giết khi cố gắng chiếm thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine.
Thẻ bài này cho thấy người lính từng đeo nó là người thứ 134 được tuyển dụng từ Trại giam số 19 ở vùng Sverdlovsk của Nga - anh đã chết tại Ukraine
Để bù đắp tổn thất, Wagner và sau đó là Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh các chiến lược tuyển dụng của họ để mở rộng nhóm người mà họ có thể thu hút. Một số người bị buộc tội từ chối thỏa thuận mới vì họ phản đối chiến tranh về nguyên tắc, những người khác vì nguy cơ tử vong hoặc bị thương trên chiến trường là quá lớn và những người khác vì họ muốn ở nhà để đấu tranh cho vụ án của mình.
Nhưng họ có thể phải chịu áp lực rất lớn từ chính quyền, Alina, con gái của Andrey Perlov cho biết. “Ông ấy đã từ chối và chúng tôi đã gây ra tiếng vang lớn trên các phương tiện truyền thông địa phương nên ông ấy đã bị đưa đến phòng giam nghiêm ngặt, nơi họ lại mang hợp đồng đến cho ông ấy." Cô ấy nói thêm rằng khi ông ấy từ chối lần thứ hai, ông ấy đã bị cấm gặp hoặc gọi điện cho gia đình.
Họ vẫn hy vọng chứng minh được sự vô tội của ông ấy, nhưng lần cuối cùng Alina gặp cha mình tại tòa vào giữa tháng 7, ông ấy đã sụt cân rất nhiều. “Ông ấy cố gắng giữ mình vui vẻ,” bà nói, “nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn, họ sẽ làm ông ấy suy sụp mất.” Chúng tôi đã hỏi chính quyền Nga về trường hợp của Andrey Perlov và liệu họ có đang gây áp lực bất công lên những người bị giam giữ để họ gia nhập quân đội hay không. chính quyền Nga đã không trả lời.
(Nguồn: www.bbc.com)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này