TamdaMedia Logo

Vấp phải phản ứng, ông Trump 'nói lại' về vụ phát trực tiếp cảnh xử bắn tử tù

Tamda Media,

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc phát trực tiếp vụ xử bắn cựu bác sĩ tâm thần quân đội sát hại 13 người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 10-10 - Ảnh: NBC
Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 10-10 - Ảnh: NBC

Theo Đài NBC News, ngày 10-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có phát trực tiếp vụ hành quyết tử tù Nidal Hasan hay không.

Ông Nidal Hasan là cựu bác sĩ tâm thần quân đội, bị kết án tử hình vì vụ xả súng khiến 13 người thiệt mạng tại căn cứ Fort Hood, bang Texas, năm 2009.

"Có hai lựa chọn: nên phát và không nên phát. Nếu phát trực tiếp, có thể những người khác sẽ không dám làm điều tương tự.

Vì vậy, tôi sẽ là người đưa ra quyết định. Tôi biết quân đội muốn gì, nhưng quyền quyết định thuộc về tôi", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ cũng lên án tội ác của Hasan, gọi người này là "kẻ sát nhân tàn bạo" đã lạnh lùng sát hại 13 người và khiến hàng chục người bị thương.

Chân dung Nidal Hasan, người bị kết án tử hình vì vụ xả súng khiến 13 người thiệt mạng và 31 người bị thương tại căn cứ Fort Hood, bang Texas (Mỹ), tháng 11-2009 - Ảnh: REUTERS
Chân dung Nidal Hasan, người bị kết án tử hình vì vụ xả súng khiến 13 người thiệt mạng và 31 người bị thương tại căn cứ Fort Hood, bang Texas (Mỹ), tháng 11-2009 - Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 5-10, quân đội Mỹ thông báo Nidal Hasan, người bị tuyên án tử hình năm 2013, sẽ bị xử bắn vào tháng 12 tới. Đến ngày 8-10, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố vụ hành quyết sẽ được phát trực tiếp.

Ban đầu, ông Trump tuyên bố "hoàn toàn" ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên, đề xuất đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối, ngay cả trong nội bộ Đảng Cộng hòa.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ án tử hình, nhưng phát trực tiếp các vụ hành quyết là điều mà những kẻ thánh chiến cực đoan vẫn làm. Nước Mỹ phải hành xử tốt đẹp hơn thế", Nghị sĩ Austin Scott, đại diện bang Georgia, viết trên mạng xã hội X.

Cùng quan điểm, Nghị sĩ Rob Bresnahan, đại diện bang Pennsylvania, cho rằng không nên biến một vụ hành quyết thành "màn trình diễn trước công chúng".

"Điều cần được chú trọng là công lý cho các nạn nhân và gia đình họ, chứ không phải biến việc hành quyết thành một hình thức giải trí. Nỗi đau của họ xứng đáng được tôn trọng", ông Bresnahan nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, một số nghị sĩ Cộng hòa lên tiếng ủng hộ việc phát trực tiếp vụ hành quyết.

Trao đổi với NBC News ngày 10-10, Nghị sĩ Matt Van Epps, đại diện bang Tennessee, cho rằng phụ huynh cần giám sát và không để con em mình theo dõi những hình ảnh như vậy.

Ông đồng thời nhấn mạnh chính quyền đang tập trung vào việc buộc những người phạm tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social một bài viết của báo Dallas Morning News. Trong bài viết, mục sư Robert Jeffress, đồng minh của ông Trump, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết.

(Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích