Phó giám đốc cũ của Bệnh viện Motol, ông Pavel Budinský, người bị buộc tội trong vụ án tham nhũng của bệnh viện, đã được tại ngoại. Ông là người cuối cùng trong số các bị can vẫn còn bị tạm giam; cựu giám đốc bệnh viện Miloslav Ludvík đã được tòa án trả tự do từ tuần trước. Ngày 29/1, ông Ludvík nói với Đài Truyền hình Séc rằng ông không can thiệp vào các hợp đồng và không nhận hối lộ. Tuy nhiên, công tố viên vẫn khẳng định ông có tội.
Khi rời nhà tù, Budinský ngắn gọn cho biết ông vui vì được về nhà và hiện cần tìm hiểu những điều mà cảnh sát cáo buộc mình. Trước nhận định rằng theo cảnh sát ông đã nhận hối lộ, Budinský chỉ nhún vai đáp: “Đó là điều ai đó nói.”
Theo Seznam Zprávy, sau khi được trả tự do, Budinský sẽ chịu sự giám sát của cán bộ quản chế và phải có mặt tại nơi cư trú vào những thời điểm được quy định. Ông cũng bị cấm xuất cảnh ra nước ngoài và phải nộp lại hộ chiếu.
Vị cựu phó giám đốc phụ trách vận hành – kỹ thuật này đã bị giam giữ từ cuối tháng Hai năm ngoái. Ngoài cáo buộc nhận hối lộ, cảnh sát còn buộc tội ông gian lận trợ cấp, gây thiệt hại đến lợi ích tài chính của Liên minh châu Âu, hối lộ gián tiếp và hợp pháp hóa tiền thu được từ hoạt động phạm tội.
Trong vụ án Motol liên quan đến cáo buộc hối lộ từ các nhà cung cấp cho bệnh viện, 19 cá nhân và 3 công ty đang bị truy tố. Bên cạnh Ludvík và Budinský, trong số này còn có luật sư Miroslav Jansta, người mà theo cảnh sát đã giúp hai ông nói trên rửa tiền.
Ludvík: Đây không phải là hối lộ
Sau sáu ngày được trả tự do, Ludvík nói về những mâu thuẫn và các cáo buộc thiếu căn cứ. Ông bác bỏ cáo buộc gian lận trợ cấp, cho rằng Tòa nhà Xanh của Bệnh viện Motol thực sự đã được cách nhiệt. “Và rồi người ta gần như muốn tôi phải trả toàn bộ chi phí đó,” ông nói với Đài Truyền hình Séc. Về cáo buộc gây thiệt hại đến lợi ích tài chính của EU, ông cho rằng “điều đó thậm chí còn không thể xảy ra, vì để làm vậy thì trước hết phải sử dụng số tiền đó cho mục đích khác, trong khi chúng đã được dùng cho Tòa nhà Xanh.” Còn về cáo buộc liên quan đến việc nhận hối lộ? “Về cơ bản tôi đã từ chối,” ông khẳng định.
Theo các điều tra viên, số tiền được đề cập là một triệu korun để đổi lấy việc ông ký phụ lục hợp đồng, qua đó làm tăng chi phí cách nhiệt Tòa nhà Xanh. Ludvík nói rằng ông không thể nhận bất cứ khoản nào vì ông không ký phụ lục đó. “Đối với các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, đây sẽ là một phát hiện khá cay đắng tại tòa khi họ nhận ra sự thật thực sự đã diễn ra như thế nào. Đây không phải là hối lộ,” ông tuyên bố.
Người ta cho rằng ông sẽ giải thích cả chuyến đi tới Benin ở châu Phi tại tòa án. Theo các điều tra viên, ông đã cùng Budinský tìm cách hợp pháp hóa tiền hối lộ thông qua một công ty “ma”.
“Vụ án này hết sức đặc biệt và nỗ lực của tất cả mọi người, từ cơ quan cảnh sát cho đến các đại diện của văn phòng chúng tôi, đều đang ở mức rất cao,” công tố viên châu Âu được ủy quyền Zdeňka Pavlásková cho biết.
Cáo buộc hối lộ và gian lận trợ cấp
Theo cảnh sát, Ludvík và Budinský đã nhận hối lộ từ nhiều nhà cung cấp khác nhau của bệnh viện, những đơn vị không chỉ đảm nhận các hợp đồng xây dựng mà còn cả dịch vụ vệ sinh và các công việc thủ công. Việc phải nộp lại một phần tiền được cho là điều kiện đã được thỏa thuận từ trước để các hợp đồng liên quan có hiệu lực.
Theo cảnh sát hình sự, vụ gian lận trợ cấp có liên quan đến Ludvík và Budinský đã được dàn xếp với cựu giám đốc kiêm đồng sở hữu công ty xây dựng Geosan Group, ông Luděk Kostka, cùng giám đốc kinh doanh của công ty là Ivan Havel; cả hai người này cũng nằm trong số các bị can.
Tòa án đã cho Ludvík tại ngoại vào thứ Sáu tuần trước. Ngay từ thời điểm đó, cựu giám đốc bệnh viện đã tuyên bố kiên quyết bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc mà ông đang phải đối mặt. Theo lời ông, cảnh sát có trong tay những bằng chứng chứng minh rõ ràng rằng ông không hề thực hiện bất kỳ hành vi nào trong số những điều mà ông bị buộc tội.
(Theo ČT24)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này











