Vùng Karlovy Vary: Đối tượng phóng hỏa nhà có 3 mẹ con rồi lái xe đến đồn cảnh sát tự thú
Tại vùng Karlovy Vary, một người đàn ông bị cảnh sát cáo buộc đổ xăng vào căn nhà riêng khi bên trong có một phụ nữ cùng hai trẻ nhỏ. Sau đó, người này châm lửa đốt nhà, lái xe đến đồn cảnh sát và thú nhận toàn bộ hành vi.

Theo cảnh sát, nghi phạm đi đến căn nhà được cho là thuộc sở hữu của vợ cũ và từng là nơi hai người chung sống. Trong tình trạng có hơi men, người đàn ông đổ vào nhà số xăng đã mua và chứa sẵn trong can.
“Đối tượng phá hỏng phần kính trên cửa, sau đó đổ chất dễ cháy qua lỗ thủng vào bên trong căn nhà”, người phát ngôn cảnh sát Jan Bílek cho biết.
Toàn bộ sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của một phụ nữ 28 tuổi, người đang sống tại đây cùng hai con nhỏ.
“Người phụ nữ đã hét lên, yêu cầu ông ta dừng lại. Bị cáo yêu cầu ba mẹ con lập tức rời khỏi nhà, rồi châm lửa đốt chất dễ cháy”, ông Bílek nói thêm.
Người phụ nữ và hai con kịp thời chạy thoát nên không ai bị thương. Tiếng la hét cũng thu hút sự chú ý của hàng xóm và họ đã dập tắt được đám cháy.
Sau khi phóng hỏa căn nhà, người đàn ông lên ô tô, lái đến đồn cảnh sát và thú nhận toàn bộ sự việc.
“Cảnh sát tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của người này và ghi nhận kết quả 1,73‰. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện ông ta đang trong thời gian bị cấm lái xe”, người phát ngôn Bílek cho biết.
Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và tòa án ra lệnh tạm giam. Người này bị cáo buộc hủy hoại tài sản của người khác, gây nguy hiểm khi chịu ảnh hưởng của chất kích thích và cản trở việc thi hành quyết định của cơ quan công quyền.
Nếu bị kết tội, người đàn ông có thể phải đối mặt với mức án lên tới ba năm tù.
(Theo TN Nova)











