Suốt 29 năm qua, cha mẹ của Ivana Košková vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Ngày 13/7/1997, cô bé 14 tuổi khi đó đã biến mất không để lại dấu vết tại Příšovice, thuộc khu vực Liberec. Hơn một năm trước, lực lượng điều tra hình sự đã mở lại cuộc tìm kiếm người mất tích. Gia đình giờ đây hầu như không còn hy vọng người con gái thân yêu vẫn còn sống. Tuy nhiên, vợ chồng ông bà Košek vẫn mong con gái mình ít nhất cũng có một bia mộ.


“Đáng tiếc là chúng tôi cho rằng có lẽ em ấy không còn sống nữa. Nhưng điều rất quan trọng là phải mang lại cho cha mẹ em sự chắc chắn về những gì thực sự đã xảy ra. Vì vậy, ngay cả việc tìm thấy thi thể cũng sẽ có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi,” ông Michal Harušťák, trưởng nhóm điều tra truy tìm tinh nhuệ thuộc Tổng cục Cảnh sát, nói độc quyền với CNN Prima NEWS.
“Thậm chí họ còn kiểm tra cả bể phốt. Đó thực sự không phải là cảm giác dễ chịu khi nghĩ rằng có thể em ấy đang nằm đâu đó ngay dưới cửa sổ nhà mình,” một phụ nữ đã sống trong căn nhà này khoảng bảy năm cho biết với phóng viên. Theo lời bà, cảnh sát cũng đã lục soát một bãi rác tự phát trong rừng, chỉ cách ngôi nhà vài mét.
Theo thông tin của CNN Prima NEWS, trên khu đất này, cảnh sát từng tìm thấy những mảnh xương mà họ nghi có thể thuộc về cô bé mất tích. Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó cho thấy đây là xương động vật.
“Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa có kết quả, nhưng cuộc tìm kiếm vẫn chưa kết thúc,” trưởng nhóm truy tìm khẳng định, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm trẻ em mất tích sẽ không bao giờ dừng lại.
“Chúng tôi chỉ mong con có một bia mộ”
Ông Miloslav Košek không còn quá tin rằng cuộc điều tra sẽ mang lại thông tin mới về cô con gái mất tích của mình.
“Có lẽ chỉ khi lương tâm ai đó thức tỉnh và họ lên tiếng. Tôi không hiểu nổi làm sao một người có thể sống với chuyện như vậy,” ông nói.
“Họ thậm chí còn không tìm thấy cả chiếc xe đạp, hoàn toàn không có gì cả. Cảm giác đó thật kinh khủng. Đến giờ chúng tôi vẫn không biết – con bé đã chết hay chưa? Gần đây lẽ ra nó đã bước sang tuổi 43,” người cha nghẹn ngào nhớ lại bên bức ảnh cuối cùng của con gái đặt trên bàn.
Theo lời ông, ông không còn hy vọng con gái mình vẫn còn sống. Nhưng ông mong con ít nhất có thể có một bia mộ, để ông và vợ có nơi mang hoa đến tưởng niệm.
Nguồn CNN Prima News
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này

















