Bà mẹ để con vào babybox ở Tábor, sau đó lại muốn lấy con về
Vào thứ Ba (26/12), một cậu bé khoảng 2 đến 3 tháng tuổi đã được mẹ đặt vào babybox ở G-Cetrum của Tábor do hoàn cảnh xã hội không ổn định. Nhưng sau đó bà mẹ đã gọi điện đến đó và muốn lấy lại em bé. Tuy nhiên, theo người sáng lập mạng lưới babybox Ludvík Hess, việc này là điều không hề dễ dàng.

Ông Hess cho biết: “Tôi đặt tên cậu bé là Jan. Cậu bé khá lớn, chúng tôi ước tính bé khoảng hai đến ba tháng tuổi. Xe cấp cứu đã đưa bé đến bệnh viện Tábor, tại đó họ đã kiểm tra và cho thấy bh khỏe mạnh. Sau đó mẹ của bé đã gọi điện thoại đến, nói rằng muốn lấy lại bé.”
Ông chỉ ra rằng cả G-Cetrum và bệnh viện đều không thể đáp ứng yêu cầu của người phụ nữ này. Ông Hess giải thích rằng, trong trường hợp này, cần phải kiểm tra khả năng bé có thể tiếp tục sống cùng gia đình hay không. Cơ quan chức năng sẽ giải quyết ổn thỏa tình trạng trong gia đình trước khi em bé có thể trở về.
Đây đã là em bé thứ 260 được đặt vào những chiếc hộp babybox đặc biệt dành cho trẻ em tại Séc. Ở G-Centrum Tábor có đầy đủ các dịch vụ xã hội, ngoài babybox còn có viện dưỡng lão hoặc nhà tị nạn cho phụ nữ và bà mẹ.
Ông Hess cho biết thêm: “Tôi đặt tên cậu bé là Jan theo tên giám đốc mới của G-Centrum - là bà Jana Svačinová”.
Cậu bé Jan cũng sẽ nhận được một đồng dukát dành cho trẻ sơ sinh từ Sở đúc tiền Séc, đồng xu này luôn thuộc về những em bé từ những babybox.
(Nguồn: Novinky)







