Bệnh nhân đầu tiên chuyển từ bệnh viện Orlickoústecká sang Ba Lan đã tử vong
TDM – Một bệnh nhân 68 tuổi thuộc tình trạng nặng khi nhiễm COVID-19 đã được đưa sang Ba Lan nhằm có thể cứu chữa do tình trạng quá tải tại bệnh viện Orlickoústecká. Tuy nhiên, với tình hình sức khỏe ngày càng xấu đi bệnh nhân đã không qua khỏi dù đã được chăm só ở cấp độ cao nhất.

Tuần trước xe cứu thương đã trở một bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong tình trạng nghiêm trọng từ bệnh viện Orlickoústecká sang cơ sở Ratiboř tại Balan.
Tại đây bệnh nhân đã nhận được sự chăm sóc tối đa từ nhân viên y tế, nhưng trong tuần qua tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngày càng yếu đi và rồi đã tử vong.

Theo như thông tin từ chủ tịch tỉnh vùng Pardubice ông Martin Netolický cho biết, hiện tại tỉnh đang làm việc với công ty bảo hiểm để gia đình nạn nhân không phải chi trả tiền vận chuyển thi thể từ Balan về Séc.

Theo ông Netolický, sẽ không hợp lý khi gia đình phải chịu khoản tiền này, khi lý do vận chuyển này là tình trạng nguy cấp của bệnh nhân. Nếu công ty bảo hiểm không trả chi phí thì tỉnh sẽ chiụ khoản tiền này bằng cách tặng một món quà tài chính cho gia đình.

Tình trạng của bệnh nhân 68 tuổi đã rất tồi tệ trong quá trình vận chuyển sang Ba Lan. Theo nhân viên y tế đã đi cùng bệnh nhân cho biết, Tình hình sức khỏe của bệnh nhân xấu đi không phải từ phía Ba Lan, vì họ cũng đã chữa trị ở mức độ tiêu chuẩn nhất.
Theo như lời của người phát ngôn bệnh viện tỉnh Pardubice:” Chỉ trong ngày hôm qua tất cả các bệnh viện của tỉnh đã nhận tổng cộng 534 bệnh nhân, trong đó 82 bệnh nhân cần sự chăm sóc đặc biệt. Đây là tuần thứ hai mà số người nhập viên trên 500 người và không có dấu hiệu giảm”.
(BBT Tamdamedia)









