Các bức thư tuyệt mệnh được cho là của kẻ xả súng ở Praha là giả
Bức thư tuyệt mệnh được cho là của kẻ xả súng ở Praha lan truyền trên mạng xã hội là giả. Cảnh sát cho biết rằng, đây là một nỗ lực khờ dại và tồi tệ để thu hút sự chú ý. Trước đây trên mạng xã hội Telegram cũng có một bài đăng được cho là tin nhắn của kẻ xả súng. Tuy nhiên cảnh sát cũng coi bài đăng này là “fake”.

Cảnh sát cho biết trên mạng xã hội X rằng, bức thư đang lan truyền trên mạng và cố gắng làm ra vẻ như nó được viết bởi kẻ xả súng tại Khoa Triết học của Đại học Charles không phải là bức thư mà họ đang trong quá trình điều tra. Đây là một nỗ lực khờ dại và tồi tệ để thu hút sự chú ý, không hơn.
Trong bức thư được cảnh sát gọi là giả viết rằng: “Tôi chán bản thân mình và những người khác, tâm trí của tôi đã bị chứng ù tai hủy hoại trong một thời gian dài… Hai tuần qua hoàn toàn là real life hell.”
Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, đại diện cảnh sát cho biết rằng, họ vẫn đang điều tra động cơ của hung thủ, kẻ đã tự sát sau khi gây án. Cảnh sát không cung cấp thông tin gì về hai bức thư giống hệt nhau mà thủ phạm để lại ở khoa và ở nhà. Trong vụ giết hại 2 người ở Klánovice, mà anh ta cũng là nghi phạm, cảnh sát đã loại trừ động cơ có mối quan hệ với các nạn nhân.
Ngay sau thảm kịch xảy ra, bài đăng được cho là của kẻ xả súng trên mạng xã hội Telegram cũng được lan truyền trên mạng. Nhưng cảnh sát cũng gọi đó là “fake”.
Kể từ ngày 21/12, cảnh sát đã xử lý 165 hành vi liên quan đến vụ xả súng tại Khoa Triết học của Đại học Charles. Trong đó cảnh sát đã khởi xướng tố tụng hình sự đối với 93 trường hợp. Trong các hành vi được xử lý chủ yếu là hành vi tội phạm, đe dọa nguy hiểm, bạo lực đối với một nhóm cư dân và cá nhân hay truyền bá một thông điệp đáng báo động. Hiện chưa có ai bị giam giữ, một người đã được hưởng án treo. Cảnh sát đã đưa 4 người đi khám tâm thần.
(Nguồn: CNN Prima News)








