Chính quyền quận Praha 7 và các chuyên gia tại Séc đang lên tiếng cảnh báo về hoạt động tuyển mộ của phong trào tôn giáo Shincheonji, một nhóm có nguồn gốc Kitô giáo xuất phát từ Hàn Quốc. Theo giới chức và các nhà nghiên cứu, các thành viên của nhóm này thường tiếp cận phụ nữ trẻ bằng những lời mời tưởng như vô hại, sau đó từng bước đưa họ vào cộng đồng khép kín, cắt đứt liên hệ với gia đình, bạn bè và môi trường xung quanh.

Thị trưởng Praha 7 Jan Čižinský cho biết trên mạng xã hội rằng các thành viên nữ của giáo phái này gần đây thường xuất hiện tại quảng trường Strossmayerovo náměstí ở Praha 7. Theo ông, đó thường là những phụ nữ trẻ, đôi khi có ngoại hình châu Á; có người nói tiếng Séc, có người sử dụng tiếng Anh.
“Tôi muốn cảnh báo về các thành viên nữ của giáo phái Shincheonji, những người đôi khi có thể bắt gặp, chẳng hạn mới đây tại Strossmayerovo náměstí. Phần lớn họ là phụ nữ trẻ, đôi khi trông có vẻ là người châu Á. Một số nói tiếng Séc, khi khác lại nói tiếng Anh,” ông Jan Čižinský viết.
Theo vị thị trưởng, những người tuyển mộ chủ yếu nhắm đến phụ nữ trẻ và thường phủ nhận mối liên hệ với Shincheonji. “Họ giả vờ nói rằng đang tìm người trả lời cho một cuốn sách, hoặc muốn quay phim. Nhưng mục tiêu thực sự là kéo các cô gái trẻ vào giáo phái, cắt họ khỏi môi trường xung quanh, lấp đầy cuộc sống của họ bằng công việc cho giáo phái và thu tiền từ họ,” ông nói.
Ông Čižinský cho biết thêm, sau khi được các chuyên gia cảnh báo về sự xuất hiện của các thành viên giáo phái này tại Praha 7, ông quyết định công khai thông tin để người dân nâng cao cảnh giác. Theo ông, Shincheonji hiện đăng ký địa chỉ tại Osadní 32, Praha 7, đồng thời nhiều khả năng đã mở thêm một chi nhánh tại khu vực Břevnov ở Praha.
Lời mời vô hại, mục tiêu là tạo sự phụ thuộc
Theo các cảnh báo được đưa ra, tài liệu và hình thức tiếp cận của nhóm này thường có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, như mời tham gia lớp học tiếng Hàn, K-pop, ẩm thực Hàn Quốc hoặc các khóa học Kinh Thánh. Tuy nhiên, theo chia sẻ của những người từng tiếp xúc, đây có thể chỉ là bước đầu của một quy trình tuyển mộ được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Trong hàng trăm bình luận dưới bài đăng của thị trưởng Čižinský, bà Pavla Kafková kể lại trải nghiệm cá nhân: “Nhiều năm trước tôi đã bị họ lừa và dụ đến một buổi gặp riêng cũng dưới danh nghĩa nghiên cứu tâm lý. Cuộc trò chuyện dần dần chuyển sang những vấn đề cá nhân của tôi, mối quan hệ với Chúa, với nhà thờ, với gia đình; họ tìm hiểu bạn bè của tôi, nói chung là toàn bộ mạng lưới quan hệ xung quanh tôi.”
Chuyên gia cảnh báo về phương thức tuyển mộ thiếu minh bạch
Bà Jitka Schlichtsová, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Giáo phái và các Trào lưu Tôn giáo Mới, cho rằng điều đáng lo ngại nhất không chỉ là nội dung giáo lý, mà còn là cách thức giáo lý được truyền đạt và áp đặt lên người tham gia.
“Ở Shincheonji, chúng tôi đã ghi nhận trong thời gian dài việc che giấu danh tính ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, cung cấp thông tin theo từng bước, kiểm soát thời gian một cách chặt chẽ, gây áp lực mạnh về hoạt động truyền giáo và dựng lên một ranh giới sắc nét giữa cộng đồng duy nhất được coi là chân lý với thế giới bên ngoài,” bà nói với Novinky.
Theo bà Schlichtsová, rủi ro lớn nhất nằm ở sự kết hợp giữa việc tự nhận mình nắm giữ chân lý duy nhất với phương thức tuyển mộ mang tính thao túng. Một người có thể bắt đầu tham gia một chương trình học Kinh Thánh hoặc phát triển bản thân tưởng như bình thường, nhưng thực tế lại không có đủ thông tin để biết mình đang dần bị lôi kéo vào một tổ chức tôn giáo cụ thể, bởi danh tính của bên tổ chức và mục tiêu cuối cùng của khóa học không được công khai rõ ràng.
Bà cho biết người tham gia sau đó có thể bị gây áp lực để dành ngày càng nhiều thời gian cho nhóm, hạn chế quan hệ với những người chỉ trích phong trào hoặc không có khả năng trở thành thành viên, đồng thời dần chấp nhận quan niệm rằng sự cứu rỗi của bản thân phụ thuộc vào mức độ phục tùng đối với tổ chức.
“Hệ quả có thể là xung đột trong gia đình, cô lập xã hội, kiệt quệ về tâm lý lẫn thể chất, và rất khó rời bỏ nhóm do những hy sinh và đầu tư cá nhân, tài chính, thời gian… đã bỏ ra trước đó,” bà nói thêm.
Dấu hiệu nhận biết: thay đổi đột ngột, giấu lịch trình, xa cách người thân
Theo Hiệp hội Nghiên cứu Giáo phái và các Trào lưu Tôn giáo Mới, phần lớn các trường hợp tìm đến tổ chức này là người thân hoặc bạn bè của những người đã tham gia nhóm và nhận thấy sự thay đổi hành vi rõ rệt.
“Họ mô tả tình trạng bị chiếm dụng thời gian rất lớn, việc che giấu chương trình hoạt động và các mối liên hệ, cắt giảm những mối quan hệ trước đây, mất niềm tin vào các thông tin phê phán, cũng như nỗi lo của thành viên rằng nếu rời nhóm thì sẽ đánh mất cơ hội được cứu rỗi hoặc phản bội Chúa,” bà Schlichtsová cho biết.
Ngoài ra, hiệp hội cũng tiếp nhận phản ánh từ những người chỉ về sau mới phát hiện rằng khóa học mình từng tham gia hoặc người mà họ gặp gỡ thường xuyên có liên hệ với Shincheonji. Theo bà Schlichtsová, điều khiến nhiều người bị sốc không hẳn là nội dung tôn giáo, mà là việc nhận ra mối quan hệ mà họ từng tin là chân thành, thân thiện, thực chất ngay từ đầu đã nằm trong một kịch bản tuyển mộ được chuẩn bị sẵn.
Hoạt động tuyển mộ vẫn tiếp diễn tại Praha và nhiều thành phố khác
Theo bà Schlichtsová, các thông tin công khai hiện có cho thấy hoạt động tuyển mộ ở Praha và các thành phố khác vẫn tiếp diễn, có lúc công khai, có lúc kín đáo, dù trước đây cộng đồng này từng tuyên bố sẽ từ bỏ các hình thức truyền giáo ngầm.
Hiện Shincheonji cũng xuất hiện cởi mở hơn trên không gian mạng. Nhóm này vận hành các trang web tiếng Séc dưới chính tên gọi của mình, cung cấp chương trình học Kinh Thánh trực tuyến và đăng tải các chương trình tôn giáo cùng bài giảng. Tuy nhiên, theo bà Schlichtsová, việc công khai hiện diện không đồng nghĩa với việc các hình thức tiếp cận ban đầu thiếu minh bạch đã hoàn toàn chấm dứt.
“Xét từ góc độ tuyển mộ thiếu minh bạch, Shincheonji hiện là một trong những trường hợp nổi bật nhất và được ghi nhận đầy đủ nhất,” bà nhấn mạnh.
Phong trào tôn giáo có nguồn gốc từ Hàn Quốc
Shincheonji là một phong trào tôn giáo mới có nguồn gốc Kitô giáo, được thành lập năm 1984 tại Hàn Quốc. Theo bà Schlichtsová, giáo lý của nhóm dựa trên niềm tin rằng các lời tiên tri trong Kinh Thánh, đặc biệt là Sách Khải Huyền, đã được ứng nghiệm trong thời hiện đại và ý nghĩa đích thực của chúng chỉ có thể được giải thích một cách có thẩm quyền bởi người sáng lập phong trào là I Man Hee Lee.
Trong bối cảnh hoạt động tiếp cận và tuyển mộ vẫn tiếp diễn tại Praha, giới chức địa phương cùng các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ trẻ, cần thận trọng trước những lời mời gặp gỡ, khảo sát hay tham gia khóa học có vẻ vô hại nhưng không minh bạch về đơn vị tổ chức và mục đích thực sự.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này







