Cảnh sát đã phát lệnh truy tìm một bé gái 9 tuổi đến từ thành phố Ostrava. Cô bé tên là Anna Tomanová, tuy nhiên theo cảnh sát, có thể cô bé sẽ tự xưng là Nikola Matějová. Bé gái đã biến mất cùng với mẹ mình.

Kể từ ngày 6 tháng 8, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô bé, người đã vừa tròn chín tuổi vào thứ Hai tuần này. Bé gái đã được giao cho người cha chăm sóc toàn thời gian.
“Theo thông tin mới nhất, vào ngày 31 tháng 7 năm 2025, bé gái đã rời khỏi căn hộ của cha cùng với mẹ và đến nay vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào," người phát ngôn cảnh sát Eva Michalíková cho biết với TN.cz.
Tuy nhiên, cảnh sát không truy tìm người mẹ. “Không có lệnh truy tìm người mẹ, vì cô ấy là người trưởng thành và không nằm trong tình huống nguy hiểm tới tính mạng. Bé gái đã bị tòa án tước quyền chăm sóc của người mẹ và giao cho cha nuôi dưỡng,” bà Michalíková giải thích. Theo lời của người phát ngôn, người mẹ có vấn đề với rượu và đã không trả lại con gái cho người cha như đáng lẽ phải làm.

Tuy nhiên, bé gái không được cho là đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. “Chúng tôi được biết rằng khi rời khỏi nhà, bé gái có mang theo một con chó, đó là một chú chó lai tên là Euro," người phát ngôn bổ sung.
Cảnh sát đã tìm kiếm bé gái tại các cơ sở y tế, nhà người thân cũng như bạn bè, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Theo cơ sở dữ liệu của cảnh sát, bé gái cao khoảng 130 cm, dáng người gầy, mắt xanh và tóc nhuộm vàng.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này