Cha nam sinh bị đâm chết ở Žďár bất bình sau khi tòa án cho người gây án rời cơ sở giam giữ đặc biệt
Sau hơn 11 năm, tòa án đã quyết định cho Barbora Orel, trước đây mang tên Barbora Orlová, rời cơ sở giam giữ an ninh bắt buộc. Người phụ nữ này từng vô cớ sát hại một nam sinh 16 tuổi.

Biện pháp bảo vệ nói trên được áp dụng đối với Orel, người mắc bệnh tâm thần phân liệt, sau khi bà ta đâm chết Petr Vejvoda, học sinh 16 tuổi của một trường trung học tại thành phố Žďár nad Sázavou, vào tháng 10/2014.

Theo thông tin của báo Žďárský deník, người gây án khi đó hành động trong trạng thái hoang tưởng do bệnh lý và đã được chuyển đến Bệnh viện Tâm thần Opava theo lệnh của tòa án. Cha của nạn nhân thừa nhận quyết định này là cú sốc rất lớn đối với gia đình.

Tòa án thành phố Brno đã ra lệnh chấm dứt biện pháp giam giữ đối với Barbora Orel từ ngày 23/7. Công tố viên kháng nghị quyết định này, song Tòa án vùng Brno đã bác đơn vào ngày 22/9. Theo đó, quyết định cho người phụ nữ rời cơ sở giam giữ được bảo vệ nghiêm ngặt chính thức có hiệu lực pháp luật.

Người phát ngôn Tòa án thành phố Brno cho biết, bên cạnh việc chấm dứt biện pháp giam giữ, tòa còn yêu cầu người phụ nữ mắc bệnh tâm thần phân liệt phải điều trị tâm thần bắt buộc theo hình thức nội trú. Mẹ của Barbora Orel cũng xác nhận con gái bà đã được chuyển đến Bệnh viện Tâm thần Opava.
“Đối với chúng tôi, đây là một cú sốc quá lớn, một điều khủng khiếp”, ông Kamil Vejvoda, cha của nam sinh bị sát hại, nói với trang tin iDNES.
Thông tin người phụ nữ sát hại con trai ông được cho rời cơ sở giam giữ đến đúng một ngày trước dịp tròn 12 năm xảy ra vụ án. Theo ông Vejvoda, chính một phóng viên của báo Deník đã thông báo việc này cho gia đình.
Trong khi đó, bà Dagmar Orlová, mẹ của người phụ nữ gây án, hoan nghênh phán quyết của tòa và cho biết bà không hiểu vì sao con gái mình không được rời cơ sở giam giữ sớm hơn.
“Tôi không hiểu tại sao họ lại giữ con bé ở đó lâu đến khó tin như vậy. Tôi không biết câu chuyện phía sau. Các bác sĩ muốn cho con bé ra, nhưng tôi không hiểu điều gì đã cản trở việc đó”, bà nói với Deník. Bà cũng cho rằng con gái mình hiện không còn nguy hiểm.
Vụ sát hại Petr Vejvoda xảy ra ngày 14/10/2014, khi Orlová trà trộn vào nhóm học sinh tại Học viện Thương mại Žďár. Trong phòng thay đồ, người phụ nữ mắc bệnh tâm thần phân liệt dùng một con dao mô phỏng dao quân dụng mang theo để tấn công một nữ sinh.
Petr Vejvoda đã lao vào bảo vệ nữ sinh này và bị Orlová đâm thẳng vào tim. Sau vụ việc, người gây án không phải chấp hành án tù mà bị đưa vào cơ sở giam giữ an ninh bắt buộc dành cho những người có hành vi nguy hiểm nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự, chẳng hạn do mắc bệnh tâm thần.
Nguồn: CNN Prima News











