Chung kết “Tôn vinh tiếng Việt” góp phần gìn giữ bản sắc Việt nơi xa xứ
Chiều 12/9, tại sân khấu ngoài trời trước nhà hàng 999, Trung tâm Thương mại Sapa, Praha, Ban Giáo dục thuộc Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc đã tổ chức lễ chung kết cuộc thi “Tôn vinh tiếng Việt”, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng người Việt tại CH Séc và châu Âu.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng nhằm lan tỏa tình yêu tiếng Việt, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc trong thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Chương trình bắt đầu từ 15h, với nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn, trước khi bước vào gala chung kết từ 19h.
Tham dự đêm chung kết có ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cùng phu nhân; ông Trần Văn Đang - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc; thành viên hội đồng giám khảo; cùng các giáo viên dạy tiếng Việt tại CH Séc. Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của đông đảo thí sinh người Việt đến từ nhiều vùng miền trên toàn Séc, những em đã vượt qua các vòng tuyển chọn để có mặt tại chung kết.
Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng nhằm khuyến khích con em người Việt học tập, sử dụng tiếng Việt, đồng thời nuôi dưỡng niềm tự hào về tiếng mẹ đẻ. Chương trình bắt đầu từ 15h với các hoạt động giao lưu, trình diễn và bước vào gala chung kết từ 19h.
Tại đêm thi, mỗi em nhỏ mang đến một phần thể hiện riêng: có em đọc thơ, hát, múa bằng tiếng Việt; có em vẽ tranh về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Dù lựa chọn hình thức nào, điểm chung ở các em là mong muốn dùng chính tiếng mẹ đẻ để thể hiện năng khiếu, bản lĩnh và tình cảm với cội nguồn.

Phạm Ngọc Hân, 12 tuổi, đến từ Tachov, chọn vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản đồ Việt Nam. Em cho biết ở nhà thường xuyên sử dụng tiếng Việt do bố mẹ hướng dẫn, còn khi đến trường thì dùng tiếng Séc. Với Hân, việc tham gia cuộc thi là cách để thể hiện tình yêu với Bác Hồ và quê hương Việt Nam.

Cũng đến từ Tachov, em Thân Hà Mi, 10 tuổi, mang đến phần thi vẽ với chủ đề “Quê hương đất nước Việt Nam”. Em nói muốn vẽ về Việt Nam vì đó là quê hương của mẹ và cũng là nơi em luôn nhớ tới. Ở nhà, Hà Mi được bố mẹ dạy tiếng Việt và thường xuyên giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ.

Đồng hành cùng con, chị Phạm Thị Hiền, phụ huynh của Hà Mi, cho biết gia đình đưa con đến với cuộc thi để con được trải nghiệm và hiểu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc. Theo chị, dù các con học tập trong môi trường tiếng Séc, nhưng ở nhà cả gia đình luôn thống nhất giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt để các con không quên nguồn cội. Chị đánh giá đây là sân chơi bổ ích, ý nghĩa và mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự để trẻ em gốc Việt có thêm cơ hội gắn bó với văn hóa dân tộc.


Nguyễn Việt Thái, 14 tuổi, đến từ Liberec, chọn đọc bài thơ với chủ đề về sự tự hào khi là người Việt Nam. Em cho biết đã luyện tập mỗi ngày để thuộc và thể hiện bài thơ một cách tự tin nhất. Trong cuộc sống thường ngày, Việt Thái giao tiếp bằng tiếng Việt với ông bà, bố mẹ và coi đó là cách để giữ sợi dây gắn bó với gia đình, quê hương.

Trong khi đó, Vũ Đại Phúc, 13 tuổi, đến từ Litvínov, trình bày bài thơ “Hòa bình”. Em chia sẻ muốn mang đến một thông điệp có ý nghĩa không chỉ cho bản thân mà còn cho những bạn nhỏ chưa biết nhiều tiếng Việt. Ở nhà, Đại Phúc sử dụng tiếng Việt với bố mẹ, còn với chị em thì nói tiếng Séc. Em cho biết cảm thấy vui khi có cơ hội đứng trên sân khấu để chia sẻ suy nghĩ của mình bằng tiếng mẹ đẻ.
Mẹ của Đại Phúc, chị Nguyễn Thị Liên, cho rằng cuộc thi là dịp quan trọng để tôn vinh tiếng nói và chữ viết Việt Nam. Gia đình chị luôn chú trọng dạy con tiếng Việt từ nhỏ để các con có thể đọc, viết thành thạo, đồng thời thường xuyên giải thích cho con về ý nghĩa của các ngày lễ, Tết truyền thống. Theo chị, việc tham gia những sân chơi như vậy không chỉ giúp trẻ thêm tự tin mà còn hiểu hơn về văn hóa ứng xử và cội nguồn dân tộc.

Ở phần thi biểu diễn, em Vũ Nguyệt Nhi, 10 tuổi, cũng đến từ Litvínov, lựa chọn thể hiện các bài hát “Lý Bắc Bộ” và “Đẩy xe bò”. Em nói đây là những ca khúc mình yêu thích và muốn dành phần trình diễn như một lời cảm ơn tới bố mẹ, ông bà. Sự hồn nhiên, hồi hộp nhưng tự tin của các em trên sân khấu đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.
Không chỉ là một cuộc thi, “Tôn vinh tiếng Việt” còn cho thấy nỗ lực bền bỉ của cộng đồng người Việt tại CH Séc trong việc gìn giữ ngôn ngữ dân tộc giữa môi trường đa văn hóa. Ở đó, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp trong gia đình mà còn là nhịp cầu kết nối các thế hệ, kết nối trẻ em sinh ra ở nước ngoài với cội nguồn quê hương.

Thông qua những phần thi mộc mạc nhưng chân thành, từ nét vẽ về Bác Hồ, bản đồ Việt Nam, những bài thơ về hòa bình, về niềm tự hào dân tộc, đến các ca khúc dân gian quen thuộc, hình ảnh một thế hệ trẻ gốc Việt đang nỗ lực giữ gìn tiếng mẹ đẻ hiện lên rõ nét. Đó cũng là điều làm nên ý nghĩa lớn nhất của chương trình.


Trong bối cảnh nhiều gia đình Việt ở nước ngoài đối diện thách thức trong việc duy trì tiếng Việt cho con em, những sân chơi như “Tôn vinh tiếng Việt” được xem là một cách tiếp sức thiết thực. Không chỉ giúp trẻ mạnh dạn sử dụng tiếng Việt, chương trình còn khơi dậy tình yêu quê hương, ý thức về bản sắc và niềm tự hào được là người Việt Nam.
Thông điệp của cuộc thi vì thế không dừng lại ở việc tôn vinh một ngôn ngữ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ cội nguồn. Khi tiếng Việt còn được nói, được viết, được hát, được vẽ và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì bản sắc Việt vẫn sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng bền bỉ trong cộng đồng người Việt xa quê.






Tamdamedia tiếp tục cập nhật











