TamdaMedia Logo

Nhà sáng lập tổ chức thiện nguyện Anděl pro Vás nói lời từ biệt thế giới sau thời gian dài bệnh nặng

LinhMuzikantova,

Dù mắc bệnh hiểm nghèo, Michal Kvasnička vẫn giúp đỡ hàng trăm bệnh nhân ung thư. Khi ông thừa nhận thời gian còn lại không còn nhiều, những người thân đã phát động chiến dịch quyên góp nhằm hỗ trợ gia đình ông.

Zakladatel dobročinné organizace se loučí se světem: Dnes je poslední den
Ảnh: Se svolením Lenky Rucké

Khi Michal Kvasnička mắc ung thư, bức tranh thiên thần do con gái Terezka vẽ đã tiếp thêm sức mạnh cho ông. Từ đó, ông nảy ra ý tưởng cùng con thành lập một tổ chức hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh tương tự.

“Từ tháng 2/2023, tôi bắt đầu điều trị ung thư và hiểu rõ việc liên tục dao động giữa hy vọng và sợ hãi khiến con người kiệt sức đến mức nào. Dự án Anděl pro Vás ra đời để không ai phải đơn độc đối mặt với cuộc chiến của mình”, ông chia sẻ trên trang web của tổ chức.

“Sứ mệnh chính của chúng tôi là giúp các bệnh nhân vượt qua cảm giác cô lập mà họ thường phải chịu đựng tại các khoa ung bướu”, ông cho biết thêm trong báo cáo thường niên.

Bất chấp bệnh tật, Michal vẫn trực tiếp đến thăm các cơ sở điều trị ung thư và trung tâm điều trị ban ngày tại Cộng hòa Séc và Slovakia để trao tặng những “gói quà hy vọng”. Mỗi phần quà gồm một bộ dụng cụ xâu vòng tay, nhãn dán hình thiên thần và lời nhắn từ một bệnh nhân đã trải qua quá trình điều trị.

Hoạt động này đặc biệt có ý nghĩa đối với trẻ em. “Tại khoa ung thư nhi ở Košice có những em nhỏ rất kiên cường và dũng cảm. Các em đang chiến đấu với một đối thủ đáng sợ là bệnh ung thư. Rồi một ngày, một ‘Thiên thần’ bước vào cuộc sống của các em, mang đến sự động viên và hy vọng”, bác sĩ trưởng Viktória Halušková nhớ lại.

Chỉ riêng trong năm ngoái, tổ chức Anděl pro Vás đã hỗ trợ 863 bệnh nhân theo cách này.

Trớ trêu thay, chính Michal lại không thể chiến thắng căn bệnh. “Tình trạng sức khỏe của Michal, người thành lập Anděl pro Vás vào năm ngoái, đang xấu đi rất nhanh trong những ngày gần đây”, tổ chức thông báo vào đầu tháng 9.

Hôm thứ Sáu, Michal đã tự mình gửi lời từ biệt đến những người ủng hộ trên mạng xã hội X.

“Hôm nay là ngày cuối cùng. Tôi không còn đủ sức để viết nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi trên chặng đường này. Xin hãy nhớ đến tôi, nhớ đến gia đình tôi, nhớ đến Anděl pro Vás và hãy làm ít nhất một điều tốt đẹp. Vĩnh biệt mọi người”, ông viết.

Trước tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của Michal, những người thân cận đã mở chiến dịch gây quỹ trên nền tảng Donio nhằm hỗ trợ gia đình ông.

“Số tiền quyên góp được sẽ giúp vợ con anh trang trải các chi phí sinh hoạt thiết yếu như nhà ở, điện nước, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho trẻ em và những khoản chi thường ngày khác trong những tháng đầu tiên khi gia đình phải đối mặt với hoàn cảnh sống mới”, bà Lenka Rucká, người khởi xướng chiến dịch, cho biết.

“Điều chúng tôi muốn mang lại cho họ trước hết là thời gian — thời gian để được ở bên nhau và chăm sóc lẫn nhau”, bà nói thêm.

Nguồn TN.cz

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích