Cơ trưởng Flydubai kể lại khoảnh khắc sinh tử: 'Tôi không thể chết thế này được'
Ngày 17-10, cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar đã kể lại trải nghiệm “gây chấn thương tâm lý” trong sự cố cướp máy bay trên chuyến bay của Flydubai.

Trả lời phỏng vấn kênh Sky News, cơ trưởng Machchhar cho biết trong khoảnh khắc bị cơ phó Hamam al-Hammami, nghi phạm của vụ việc, dùng rìu tấn công để cướp máy bay, một suy nghĩ duy nhất cứ liên tục hiện lên trong đầu ông là “tôi không thể chết như thế này được”.
“Tầm nhìn của tôi lúc đó bị thu hẹp chỉ còn vài inch”, ông Machchhar mô tả lại khoảnh khắc vừa bị tấn công vào sau đầu.
Ban đầu, cơ trưởng Machchhar tưởng rằng một phần trần máy bay đã bị bung ra và rơi xuống đầu ông, nhưng sau đó ông tiếp tục hứng chịu thêm nhiều cú đập khác và bị thương ở tay khi cố gắng tự đỡ đòn cho mình.
Cơ trưởng của chuyến bay cho biết đã chật vật tìm cách mở cửa buồng lái để một phi công khác đang đi cùng chuyến bay có thể vào bên trong.
“Tôi đã hét lớn tên anh ấy và cố gắng rướn tới cái công tắc mở cửa ngay gần mình để gọi người vào giúp. Tôi nhớ là mình đã mở được cửa, chỉ có điều cánh cửa lại đóng sầm lại ngay sau đó”, ông chia sẻ.
Theo các nhà điều tra, sau khi cửa buồng lái mở, một số hành khách lập tức xông vào, chống trả và khống chế nghi phạm.
“Chính vào thời điểm ấy, tôi cảm thấy máu cùng mọi sức lực của mình đang trôi tuột đi. Thời điểm đó tôi gần như rơi vào trạng thái mê sảng và khó duy trì được ý thức”, ông nói thêm.
Sau đó, cơ trưởng cho hay ông nghe thấy tiếng động cơ giảm dần và lập tức cảm nhận được chiếc máy bay đang lao dốc.
Cơ trưởng Machchhar bày tỏ sự khâm phục đối với hành động can thiệp và cố gắng điều khiển máy bay hạ cánh an toàn của các đồng nghiệp ông.
“Đó là điều mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời mình”, ông nói với truyền thông.
Đây là cuộc phỏng vấn báo chí trực tiếp đầu tiên của cơ trưởng Machchhar kể từ khi sự cố của Flydubai xảy ra vào cuối tháng 9.
Vụ việc xảy ra hôm 30-9 khi máy bay của Hãng hàng không Flydubai đang trên đường từ Dubai đến Tel Aviv (Israel). Cơ trưởng đã bị cơ phó tấn công nghiêm trọng, nhưng ông cùng hành khách đã chống trả quyết liệt.
Máy bay đã bị mất độ cao nghiêm trọng trước khi tình hình được kiểm soát. Chuyến bay sau đó phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Tabuk, Saudi Arabia.
Nghi phạm khai rằng đã lên kế hoạch cho máy bay lao vào nhà ga sân bay Ben Gurion của Israel để thực hiện một vụ tấn công tự sát, tương tự như vụ khủng bố ngày 11-9 tại Mỹ.
(Theo Tuổi Trẻ)











