Cha mẹ của một cậu bé 14 tuổi luôn giữ quan điểm rằng học vấn không cần thiết cho cuộc sống. Vì vậy, trong những năm gần đây, cậu bé hầu như không đến trường. Chỉ riêng trong năm học vừa qua, em đã nghỉ học hơn 600 tiết. Những hình phạt nhẹ hơn trước đó không có tác dụng đối với gia đình ở Znojmo, nên cuối cùng cậu bé đã được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ em, còn người cha sẽ phải vào tù. Quyết định này cũng đã được Tòa án Khu vực Brno giữ nguyên khi xét xử phúc thẩm.
Trong năm học 2024/2025, cậu bé nghỉ học tổng cộng 621 tiết, trong đó 412 tiết không có lý do chính đáng. Sau kỳ nghỉ xuân, em không còn xuất hiện trên ghế nhà trường nữa, trong khi cha mẹ cũng không buồn liên lạc với nhà trường.
Vụ việc cuối cùng đã được đưa ra tòa với cáo buộc đe dọa sự giáo dục và phát triển của trẻ em. Đây không phải lần đầu tiên cha mẹ của cậu bé đối mặt với pháp luật, vì trước đó họ đã nhiều lần bị xử phạt do tình trạng trốn học của con trai — từ phạt tiền, lao động công ích đến án treo.
Tuy nhiên, lần này Tòa án Quận Znojmo đã đưa ra bản án nghiêm khắc hơn khi tuyên phạt người cha 10 tháng tù giam. Người mẹ chỉ bị phạt 300 giờ lao động công ích, chủ yếu vì bà ít nhất cũng thể hiện một mức độ tự nhận thức và hối lỗi nhất định.
Người cha không muốn đi tù nên đã kháng cáo. Ông không đến tham dự phiên tòa phúc thẩm tại Brno mà chỉ gửi thông điệp rằng bản án quá nặng, bản thân ông không làm gì sai, không phạm tội và nên được tuyên trắng án.
Theo báo cáo của người giám hộ: “Hai phụ huynh đã thất bại trong việc nuôi dạy con. Họ không coi việc học là điều cần thiết và đã hình thành trong suy nghĩ của con trai rằng giáo dục không cần thiết cho cuộc sống. Hiện nay cậu bé đang sống trong một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em.”
Tuy nhiên, hội đồng xét xử do thẩm phán Monika Staniczková chủ trì không chấp nhận bất kỳ khả năng miễn tội nào. “Từ tháng 9 năm 2022 đến thời điểm xảy ra hành vi bị truy tố, cha mẹ đã ba lần bị xử phạt vì cùng một hành vi. Mặc dù vậy, họ vẫn không thể bảo đảm việc đi học của con trai mình,” bà Staniczková nhận định.
Thẩm phán cũng đánh giá: “Bị cáo không thể hiện bất kỳ sự hối hận hay tự nhìn nhận sai lầm nào. Ông ta từng nhận án treo, bị phạt tiền nhưng không nộp phạt, đồng thời bị tuyên lao động công ích. Lần cuối cùng ông đến làm việc là vào tháng 11. Sau đó ông lấy lý do trời có tuyết nên không thể làm việc, và từ đó đến nay không hoàn thành thêm một giờ lao động công ích nào.”
Người đàn ông này thực tế còn có nguy cơ phải ngồi tù lâu hơn, vì tòa án có thể chuyển đổi cả những hình phạt trước đây và án treo của ông thành án tù giam.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này



