Dân Gaza nửa đêm ăn mừng sau lệnh ngừng bắn Hamas – Israel
Uncategorized21/05/2021 09:48
Sau 11 ngày giao tranh ác liệt khiến hơn 200 người thiệt mạng, Hamas và Israel đã đồng ý ngừng bắn vào ngày 20/5.
Khalil al-Hayya – một thành viên cấp cao trong văn phòng chính trị của phong trào Hồi giáo ở Dải Gaza – cho biết: “Đây là một chiến thắng phấn khởi”. Ông cũng hứa sẽ tái thiết những ngôi nhà bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel. Ảnh: Sky News. |
Các em nhỏ ăn mừng trước ngôi nhà bị tàn phá bởi các đợt không kích. Một người đàn ông cầm súng trường AK-47 nói với hãng tin Reuters: “Đôi tay chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ ăn mừng với người dân của mình”. Cuộc xung đột 11 ngày đã khiến 230 người ở Dải Gaza thiệt mạng. Bên phía Israel, số người chết là 12. Ảnh: Reuters. |
Israel tuyên bố đã gây ra thiệt hại nặng nề cho Hamas nhưng một lần nữa không thể ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ nhóm chiến binh Hồi giáo này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt với sự tức giận khi nhiều quan chức cho rằng ông đã ngừng bắn quá sớm. Trong ảnh, hệ thống Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa từ Dải Gaza. Ảnh: New York Times. |
Ngôi nhà đổ nát tại Israel sau đòn không kích của Hamas. Hamas – từng tuyên thệ sẽ hủy diệt Israel – cũng tuyên bố chiến thắng. Nhưng giờ đây, Hamas phải đối mặt với thách thức khó khăn trong việc xây dựng lại một vùng lãnh thổ vốn nghèo đói, tỷ lệ thất nghiệp cao cùng dịch Covid-19 đang hoành hành. Ảnh: New York Times. |
Một người Palestine đưa người đàn ông bị thương vào bệnh viện Shifa sau cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các cuộc tấn công của Israel đã làm hư hại ít nhất 18 bệnh viện, phòng khám và phá hủy một cơ sở y tế. Ảnh: AP. |
Anh Guy Kaplan biểu diễn cho trẻ em trong hầm trú bom ở Ashdod, Israel. Ở bên phía Dải Gaza, theo Save the Children, các vụ ném bom của Israel đã làm hư hại hơn 50 trường học, phá hủy ít nhất 6 ngôi trường trên khắp lãnh thổ khiến cho việc học của gần 42.000 trẻ em bị gián đoạn. Ảnh: AP. |
Các cuộc không kích hạng nặng đã đánh sập một con phố trong trại tị nạn Jabaliya ở phía bắc Dải Gaza. Từ khi giao tranh bùng phát, theo AP, khoảng 58.000 người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều người trong số họ tìm kiếm nơi trú ẩn trong các trường học đông đúc của Liên Hợp Quốc vào thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19. Ảnh: AP. |
(Nguồn: Zing)
Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này