“Gã đồ tể Ústí” đánh chết bạn đời bằng tạ tay, thi thể bị phân xác
Đây là một trong những vụ án mạng tàn bạo nhất ở miền bắc Séc. Đối tượng 29 tuổi Miroslav Rittich đã sát hại bạn đời bằng cú đánh tạ vào đầu, sau đó phân xác và giấu các phần thi thể ở nhiều nơi khác nhau. Vụ án bắt đầu từ việc phát hiện một phần đầu người trong công viên và kết thúc bằng bản án có hiệu lực 14 năm tù. Câu chuyện được ban biên tập CNN Prima NEWS đưa tới độc giả trong loạt bài “Tội ác đặc biệt nghiêm trọng”.

Miroslav Rittich, sau này bị gọi là “đồ tể Ústí”, sống tại khu chung cư Severní Terasa ở thành phố Ústí nad Labem cùng bạn đời Monika và con trai ba tuổi của họ. Bề ngoài, hắn tỏ ra là một người cha tận tụy. Hàng xóm tại tòa cho biết hắn thường chăm sóc con, đưa con ra ngoài chơi và dành thời gian cho đứa trẻ. Chính vì vậy, nhiều người bất ngờ trước những gì thực sự diễn ra sau cánh cửa căn hộ của họ. Cuộc sống chung của cặp đôi kéo dài trong mâu thuẫn. Theo các nhân chứng thân cận, Rittich nhiều lần bạo hành bạn đời; người phụ nữ từng bỏ đi và tìm sự giúp đỡ từ bạn bè hoặc ở tại nhà cứu trợ xã hội (azylový dům), nhưng vẫn quay lại vì thiếu chỗ dựa khác. Mối quan hệ bị bao trùm bởi ghen tuông, cãi vã và khó khăn tài chính do cả hai đều thất nghiệp.
Cú đánh bằng tạ và cái chết tức thì
Bạo lực trong căn hộ leo thang vào khoảng từ ngày 20 đến 23 tháng 6 năm 2007. Thời điểm chính xác không thể xác định do lời khai của Rittich thay đổi nhiều lần. Các chuyên gia chỉ có thể khẳng định nạn nhân qua đời vào cuối tháng 6 dựa trên tình trạng thi thể.
Trong đêm định mệnh, hai người uống rượu vang cùng nhau, sau đó người phụ nữ đi ngủ. Ban đêm, Rittich tiếp cận và dùng một quả tạ nặng hơn 16 kg đập xuống đầu nạn nhân từ trên cao. Cú đánh gây tổn thương nghiêm trọng vùng sọ, không thể cứu chữa. Ban đầu, Rittich không giải thích được hành vi, nói rằng vụ giết người xảy ra “vô cớ”. Sau đó hắn ám chỉ muốn chấm dứt những xung đột lặp lại, cho rằng điều này ảnh hưởng xấu đến con trai. Sau khi gây án, hắn nói đã định tự sát, thử nhiều cách như cắt cổ hoặc dùng điện, nhưng đều không thành.
Phân xác và phát hiện trong công viên
Thay vì báo tin hoặc gọi cứu giúp, hắn quyết định phi tang thi thể. Rittich đi mua túi nylon, lấy dao và cưa từ tầng hầm rồi phân xác nạn nhân ngay trong căn hộ. Theo điều tra, hắn thực hiện việc này ở hành lang sau khi kéo thi thể từ phòng ngủ ra. Các phần thi thể được cho vào túi nylon và mang đi giấu ở nhiều nơi, một số được chôn trong công viên gần trường trung học, số khác giấu trong căn hộ.
Vụ việc được phát hiện ngày 7 tháng 7 năm 2007, khi trẻ em chơi trong công viên tìm thấy một túi nylon có tóc lộ ra ngoài. Bên trong là phần đầu và một phần cánh tay. Vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy chân tại cùng địa điểm. Một phần khác được phát hiện trong tủ đông tại căn hộ của Rittich. Một số phần thi thể đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng điều tra đã tiến hành tìm kiếm quy mô lớn, bao gồm cả bãi rác và hệ thống cống, nhưng không có kết quả. Dù thừa nhận tội ác, Rittich chỉ hợp tác một phần và chủ yếu cung cấp những thông tin mà cơ quan điều tra đã biết.
Thái độ lạnh lùng trước tòa
Trong quá trình xét xử, Miroslav Rittich thể hiện thái độ vô cảm. Theo các nhân chứng và chuyên gia, hắn dường như còn hài lòng với sự chú ý của truyền thông. Sự hối hận chỉ được thể hiện mang tính hình thức khi bị tòa yêu cầu. Hắn cũng từ chối phát biểu lời cuối.
Các chuyên gia tâm lý đánh giá hắn có tính cách hung hăng, dễ kích động và có xu hướng thao túng người khác. Hắn không mắc bệnh tâm thần ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, nhưng có rối loạn nhân cách, gần như không thể điều trị và gây khó khăn lớn cho việc tái hòa nhập xã hội.
Tòa án kết luận đây là đối tượng nguy hiểm, có thể đe dọa xã hội trong tương lai. Tình tiết tăng nặng không chỉ là hành vi giết người mà còn là việc phân xác và cách xử lý thi thể. Tòa án khu vực tại Ústí nad Labem đã tuyên phạt bị cáo 14 năm tù giam.
Nguồn CNN Prima News







