Dịch giả Ondra Slowik: Những tác phẩm như “Số đỏ” khiến độc giả Czech thú vị
CỘNG ĐỒNG
author21/02/2020 06:24

Không chỉ lấy vợ Việt Nam mà cuộc sống và công việc của Ondra Slowik (ảnh, đến từ Cộng hòa Czech) cũng đang gắn liền với nơi đây, dẫu chưa thể như một người bản địa nhưng so với những người nước ngoài ở Việt Nam khác, chất Việt ở Ondra Slowik vượt trội hơn hẳn.

Nguồn: Sài gòn giải phóng

Cách đây 2 năm, anh đã tự dịch tác phẩm Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng sang tiếng Czech. Hiện tại, anh cùng một nhóm dịch giả vừa dịch xong một số truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan và Nam Cao. Phóng viên Báo SGGP có cuộc trò chuyện với anh.

* PHÓNG VIÊN: Anh đã tiếp cận văn học Việt Nam bằng cách nào? 

* Dịch giả ONDRA SLOWIK: Khi học ngành Việt Nam học tại Trường Đại học Charles, có một môn học là “Lịch sử văn học Việt Nam”. Và cô Nguyễn Thị Bình (giáo viên dạy tiếng Việt của tôi) có giới thiệu một số tác phẩm văn học của Việt Nam để tôi tìm hiểu. Lúc đó, tôi chưa có khả năng đọc bằng tiếng Việt mà chủ yếu đọc bằng tiếng Anh. Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng là một trong những tác phẩm đầu tiên của Việt Nam mà tôi được tiếp xúc. 

Sau này qua tìm hiểu, tôi được biết trước đó có một số tác phẩm dịch từ tiếng Việt sang tiếng Czech như Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh, Vỡ bờ của Nguyễn Đình Thi. Từ đó, tôi tìm hiểu và đọc thêm Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh phiên bản tiếng Anh. Năm đầu tiên ở trường đại học, tôi cố gắng tìm hiểu văn hóa Việt Nam thông qua những tác phẩm của Việt Nam đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Czech. 

* Dù tiếp xúc chưa nhiều, nhưng hình dung ban đầu của anh về văn học Việt Nam là gì?

* Cách viết của các tác giả Việt Nam rất khác với phương Tây. Người phương Tây thích hài hước, lãng mạn, người Việt Nam cũng thích lãng mạn nhưng theo một cách khác. Tôi thích những tác phẩm có tính hài hước, thích những gì vui, thú vị. Những tác phẩm viết về chiến tranh của thế giới mà tôi đọc vẫn có tính hài hước nhưng các tác phẩm viết về chiến tranh của Việt Nam thì không có. 

* Có phải vì thế mà anh đã tự dịch tác phẩm Số đỏ ra tiếng Czech? Hành trình này diễn ra như thế nào?

* Năm 2010, tôi bắt đầu được tiếp cận với Số đỏ qua bản tiếng Anh. Một năm sau, tôi qua Việt Nam du học và đặt ra quyết tâm phải đọc Số đỏ bằng phiên bản tiếng Việt. Khi đọc, tôi thực sự rất ngạc nhiên: “Làm sao mà ông ấy viết thú vị như vậy?”. Tác phẩm phê phán xã hội thời đó, có nhiều chỗ nhạy cảm về tình dục.

Đặc biệt, khi viết tác phẩm Số đỏ, nhà văn Vũ Trọng Phụng mới khoảng 24 tuổi. Tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao trong vòng 3-4 năm mà ông ấy có thể viết được Số đỏ và nhiều tác phẩm khác nữa. Và đặc biệt, Số đỏ có chất lượng rất tốt. Mặc dù lúc đó không có tiền để mua giấy, đời sống thì thiếu thốn nhưng ông vẫn xoay xở được để viết. Chính những điều đó đã thu hút tôi.

Ban đầu, tôi cố gắng vừa đọc vừa dịch, chủ yếu là để phục vụ việc học và vì yêu thích. Tiếng Việt của tôi lúc đó còn kém, nên vừa đọc phải vừa tra từ điển. Có những câu mà mình chưa biết, tôi ghi lại vào sổ để tra. Về sau, tôi quyết định dịch đầy đủ tác phẩm này sang tiếng Czech. Quá trình này kéo dài khoảng 4 năm, bắt đầu từ năm 2012 và kết thúc vào năm 2016. 

* So với phiên bản tiếng Anh, Số đỏ theo tiếng Czech của anh có gì khác biệt? 

* Trong quá trình dịch từ tiếng Việt qua tiếng Czech, lúc nào không hiểu thì tôi sẽ đối soát với bản tiếng Anh để xem họ dịch từ đó như thế nào. Có từ nào không hiểu, tôi sẽ nhờ bạn bè ở Việt Nam giải thích. Nhưng một số từ tôi cảm thấy không đồng ý với dịch giả tiếng Anh, có cảm giác người đó không thực sự hiểu từ đó.

Chẳng hạn từ “ăn mặn”, có lẽ vì lỗi morat ở bản tiếng Việt nên có quyển dùng “ăn mặn”, có bản lại dùng “ăn mận”. Thành ra, ở bản tiếng Anh, dịch giả đã dịch ra thành “ăn mận”; còn tôi dịch sang tiếng Czech thành “ăn mặn”. Vì đây là lời của một bác sĩ nên theo tôi, từ “ăn mặn” hợp lý hơn với hoàn cảnh trong cuốn sách.

* Đã có khoảng thời gian đủ để tác phẩm xác định chỗ đứng trong lòng độc giả Czech. Xin hỏi, độc giả nước anh đón nhận tác phẩm này như thế nào?

* Ở Czech, mọi người biết đến văn học Việt Nam phần lớn là đề tài chiến tranh, và đề tài đó không quá hấp dẫn. Thêm nữa là về tình yêu, nhưng cách nhìn tình yêu của người Việt khác với người Czech. Nhưng những tác phẩm như Số đỏ thì khiến họ rất thú vị, giúp họ học được nhiều về văn hóa Việt Nam. Độc giả Czech thích đọc những tác phẩm mang yếu tố hài hước.

Việc in sách ở Czech hoàn toàn do tôi đi vận động kinh phí và cũng chỉ được một mức vừa đủ để cho việc in ấn, với số lượng khoảng 1.500 cuốn. NXB bên Czech tự bán sách, nhưng hệ thống cũng không được tốt lắm. Và vì không có tiền để quảng bá nên số lượng sách bán được đến nay chưa đến 1.000 cuốn. Tuy nhiên, với những ai đã đọc Số đỏ đều cảm thấy yêu thích và họ đánh giá đây là một tác phẩm thực sự thú vị.

* Tới đây, anh có kế hoạch gì đối với các tác phẩm khác của Việt Nam?

* Hiện tại, tôi và các đồng nghiệp của mình đã dịch xong một số truyện ngắn của Nam Cao và Nguyễn Công Hoan, dự kiến sách sẽ được phát hành vào năm sau tại Czech, do Chính phủ Czech tài trợ. Tôi thích truyện ngắn của Nam Cao hơn Nguyễn Công Hoan. Thời gian tới, nếu có tác phẩm nào khiến tôi thực sự thích thú, tôi sẽ tự dịch và tìm kiếm quỹ để xuất bản. Bạn có biết tác phẩm nào như Số đỏ không thì giới thiệu cho tôi đi?

Dịch giả Ondra Slowik (34 tuổi), tốt nghiệp cử nhân khoa tiếng Việt và tiếng Anh năm 2011, nhận bằng Tiến sĩ Ngôn ngữ năm 2018 tại Trường Đại học Charles. Anh sống ở Việt Nam được 9 năm, chọn tên Nam làm tên tiếng Việt cho mình. Vợ chồng anh hiện có một cô con gái tên Việt Nam là Mai Lâm, gần 3 tuổi.

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Screenshot 2025-07-02 111038.png
Vụ người đàn ông Việt 39 tuổi bị bắn vào chân ở Berlin: Nghi phạm đã ra đầu thú
Một người đàn ông Việt Nam 39 tuổi đã bị thương ở bàn chân do trúng đạn trong một cuộc xô xát trên phố Wilhelmstraße, tại khu vực Berlin-Kreuzberg, sau tranh cãi về tiền bạc căng thẳng. Theo cảnh sát, một nghi phạm 28 tuổi sau đó đã ra tự thú. Hai người đàn ông được cho là đã chạm trán nhau vào tối hôm đó.
02-07-2025
Screenshot 2025-07-01 085446.png
Tòa án Berlin bắt đầu xét xử vụ án: Người đàn ông gốc Việt (29 tuổi) bị cáo buộc đã sát hại bạn gái cũ bằng 85 nhát dao
Ngày 29.6, Phiên tòa xét xử vụ án giết người dã man xảy ra tại căn nhà trên đường Marzahner Chaussee, thuộc quận Marzahn-Hellersdorf, ở phía đông Berlin vào ngày 25 tháng 1 năm 2025. Đối tượng Viet T. (29 tuổi) được cho là đã đâm chết bạn gái cũ của mình với 85 nhát dao.
01-07-2025
409372828_1751045411_v16_9_1200.jpeg
Người đàn ông Việt bị bắn trong quán ăn tại Berlin: Đã tìm thấy vũ khí gây án, nghi phạm vẫn đang bỏ trốn
Một người đàn ông Việt đã bị thương nặng sau một vụ nổ súng tại một quán ăn ở quận Lichtenberg, Berlin. Hung thủ vẫn đang lẩn trốn.
30-06-2025
Sequence 17.00_21_10_13.Still004.bmp
"Oẳn tù tì"- gìn giữ văn hóa dân gian Việt Nam trên đất Séc
Vâng cũng trong chiều 29.6, tại Nhà văn hóa thanh thiếu niên - DDM Ulita, Praha, đã diễn ra sự kiện văn hóa dân gian độc đáo mang tên "Oẳn tù tì" cho tổ chức phi chính phủ Viet up thực hiện. Đây là một sự kiện độc đáo, nhằm kết nối các thế hệ thông qua các trò chơi truyền thống của Việt Nam qua đó giới thiệu cho công chúng những giá trị tuổi thơ của người Việt xưa và nay.
30-06-2025
giai golf.01_15_15_00.Still019.bmp
Giải Golf Việt - Séc mở rộng 2025: Sức mạnh thể thao, kết nối người Việt tại châu Âu
Ngay sau lễ kỉ niệm 20 năm Giải golf hữu nghị Séc Việt, sáng 29/6, giải Golf Việt - Séc mở rộng 2025 đã diễn ra tại sân golf Konopiště. Hơn 300 golfer người Việt đến từ khắp châu Âu đã cùng nhau tranh tài ở nhiều hạng mục thi đấu khác nhau.
30-06-2025
513516943_1294479432684327_4321608281295524852_n.jpg
20 năm gắn kết cộng đồng golf người Việt tại CH Séc và châu Âu
Tối thứ 7 ngày 28 tháng 6, tại Praha đã diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm Giải golf hữu nghị Séc Việt lần thứ 20 mang tên Dấu ấn 20 năm: Hội ngộ và gắn kết cộng đồng golf người Việt tại CH Séc và châu Âu và Gala dinner do Hội golf Việt Séc tổ chức.
30-06-2025
409373085_1751049028_v16_9_1200.webp
Người đàn ông Việt bị bắn ở gần Trung tâm thương mại Đồng Xuân - Kẻ nổ súng vẫn đang lẩn trốn
Vào chiều thứ Sáu, ngày 27.6, một người đã bị thương nặng do trúng đạn trong một quán ăn tại Lichtenberg. Cảnh sát Berlin đã có mặt tại hiện trường trên đường Herzbergstraße từ lúc 15:40.
28-06-2025
Sequence 17.00_14_58_06.Still004.bmp
Tiềm năng du lịch giữa Việt Nam và CH Séc ngày càng phát triển mạnh mẽ, cần đưa du lịch Việt đến gần hơn với người dân Séc
Theo thống kê, Việt Nam đã đón gần 26.000 lượt khách từ Séc trong năm 2024 và trong 5 tháng đầu năm nay, con số này đã đạt 16.000 lượt, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
28-06-2025
Sequence 19.00_02_54_19.Still005.bmp
"Tinh hoa văn hóa Việt Nam” tỏa sáng trên đất Séc
Trong không gian trang trọng và đậm chất nghệ thuật tại Trung tâm Sự kiện Hoàng Thành, thủ đô Praha, tối 26/6, chương trình nghệ thuật đặc sắc “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” do Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam dàn dựng và biểu diễn đã chính thức khai màn. Sự kiện đánh dấu mở đầu cho chuỗi hoạt động trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc (1950–2025).
27-06-2025
Sequence 18.00_14_58_20.Still002.bmp
Người Việt tại Séc trước việc Qatar đóng cửa không phận: Cần bình tĩnh và liên hệ đến các phòng vé
Mặc dù hiện tại tình hình đã dịu lại nhưng những lo ngại của bà con người Việt khi phải di duyển đường bay qua không phận Qatar đã trở nên căng thẳng.
24-06-2025
Tin nổi bật
Praha: Tài xế say rượu lái xe tải đâm vào cảnh sát để trốn tránh kiểm tra khiến nhân viên cảnh sát bị thương
Screenshot 2025-07-03 173255.png
Tuần trước tại khu vực Žižkov ở Praha, một tài xế xe tải say rượu đã đâm xe vào một nhân viên cảnh sát trong lúc đang bị kiểm tra giao thông và khiến viên cảnh sát này bị thương.
5 giờ trước
Cảnh sát Neratovice kịp thời cứu sống bé gái 2 tuổi bất tỉnh khi đi cùng người cha trên đường
maxresdefault.jpg
Một ngày làm việc bình thường bỗng chốc thay đổi khi các cảnh sát thuộc đội cảnh sát địa phương Neratovice nhận được tin báo về một vụ đột nhập vào xe ô tô cá nhân. Trên đường đến hiện trường, cảnh sát lái xe trên quốc lộ 1/9 hướng về Neratovice và phát hiện một chiếc xe đang dừng bên lề đường với đèn cảnh báo bật sáng. Khi tiến lại gần, cảnh sát thấy một người đàn ông bất ngờ chạy ra khỏi xe, mở cửa sau và kéo ra khỏi ghế một bé gái nhỏ bất tỉnh.
5 giờ trước
Động đất liên tiếp ở Nhật Bản: Chuyên gia phản bác “lời tiên tri” tháng 7
originaljpg-1751517332520.webp
Nhật Bản, quốc gia nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", đang phải hứng chịu một chuỗi rung lắc địa chất chưa từng có tiền lệ về cường độ liên hoàn và mật độ dày đặc tại khu vực quần đảo Tokara.
6 giờ trước
Séc: Trên xa lộ cũng áp dụng nguyên tắc ưu tiên từ bên phải, nhưng hầu hết tài xế không biết hoặc không tuân thủ
dalnice-nemecka-Nemecko-doprava.jpg
Ai có quyền ưu tiên khi chuyển làn trên đường cao tốc? Luật đã quy định rõ, nhưng nhiều tài xế vẫn thường nhầm lẫn. Trên thực tế, quyền ưu tiên mà họ hay nhầm là quyền ưu tiên khi nhập làn từ làn nối vào cao tốc.
6 giờ trước
Nhiều người phải nhập viện do nắng nóng gay gắt
tropy-praha-ambulance.jpeg
Đợt nắng nóng trong tuần này tạo ra gánh nặng lớn cho cơ thể, khiến nhiều người phải tìm đến sự chăm sóc y tế. Những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là người bệnh, người cao tuổi và trẻ em. Theo dự báo thời tiết mới nhất, Cộng hòa Séc có thể tạm thời thoát khỏi khỏi đợt nắng nóng khắc nghiệt từ thứ Năm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn.
9 giờ trước
4 ngôi làng tại Séc cấm dùng nước máy tưới vườn hay rửa xe do nước cạn kiệt
d99db835-aafd-4a38-a7ff-1e599be23e5f.jpg
Năm nay, Séc ghi nhận lượng mưa thấp nhất trong 64 năm qua, và tình trạng hạn hán nghiêm trọng hiện nay còn gia tăng bởi nhiệt độ cao. Tại 4 ngôi làng hiện đã có lệnh cấm sử dụng nước máy để tưới vườn, bơm nước vào hồ bơi hoặc rửa xe.
9 giờ trước
Séc: Để hé cửa kính ô tô đang đỗ có thể bị phạt nặng
otevrene_okno.jpg
Việc để hé cửa kính ô tô vào một ngày hè nóng bức có thể trông như một hành động vô hại. Tuy nhiên, hành động này có thể khiến tài xế phải trả giá đắt. Cảnh sát Séc coi đây là một hành vi vi phạm, có thể bị phạt lên tới 5.000 korun. Nhiều tài xế thậm chí không hề biết về quy định này.
9 giờ trước
Bệnh nhân tâm thần nguy hiểm trốn khỏi bệnh viện Bohnice: Cảnh sát cảnh báo đối tượng có thể tấn công người vô cớ, đặc biệt là phụ nữ
Screenshot 2025-07-03 132003.png
Cảnh sát Praha đang truy tìm một bệnh nhân 26 tuổi tên Roman Frumert, người đã không quay lại Bệnh viện Tâm thần Bohnice sau một buổi đi dạo theo chế độ điều trị.
10 giờ trước
Việt Nam phản đối tàu Trung Quốc khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế
huy-4641-jpg-1751535079-2704-1751535227.webp
Bộ Ngoại giao phản đối các hoạt động của tàu nước ngoài trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam mà không được phép của Việt Nam.
10 giờ trước
Người dân tại Séc không nên mở cửa sổ: Khói có mùi hôi từ vụ cháy rừng khổng lồ gần Dresden đang tràn vào Séc
mapa-chmu-kour-pozar.webp
Tại một số khu vực của Cộng hòa Séc trong ngày thứ Năm, 3.7, người dân đã ghi nhận sự xuất hiện của khói và mùi khó chịu trong không khí.
10 giờ trước
® 2020-2025 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil