Đội cứu hộ của CH Séc đã trở về từ Venezuela, nơi họ tham gia hỗ trợ tìm kiếm trong đống đổ nát sau trận động đất tàn khốc. Cùng với các chú chó nghiệp vụ, họ đã khảo sát khoảng 40 công trình bị sập. Nhiệt độ cao tại hiện trường khiến công việc thêm phần khó khăn, chưa kể các thành viên trong đoàn cũng không tránh khỏi những chấn thương nhẹ.
Ngày thứ Tư 24/6, Venezuela hứng chịu hai trận động đất mạnh. Quốc gia này đã ban bố tình trạng khủng hoảng nhân đạo và kích hoạt cơ chế hỗ trợ quốc tế. Phía CH Séc cũng đã đề nghị hỗ trợ. Đội cứu hỏa Séc cùng 8 chó nghiệp vụ lên đường sang Venezuela vào ngày 27/6.
Thành phần đoàn cứu hộ gồm 69 người, trong đó có lính cứu hỏa, huấn luyện viên chó nghiệp vụ, kỹ sư kết cấu và cả các chuyên gia vận hành thiết bị bay không người lái. Chỉ huy lực lượng USAR, ông Petr Vodička, cho biết: “Chúng tôi tìm kiếm tại khu vực quanh thị trấn La Guaira. Ở đó có rất nhiều nhà cao tầng, và do các rung chấn, một số tòa nhà либо sập hoàn toàn, hoặc gãy đôi ở giữa. Điều kiện làm việc ở đó thực sự vô cùng khắc nghiệt.”
Nền nhiệt cao cũng gây nhiều trở ngại cho công tác cứu hộ. Tham gia tìm kiếm người mất tích có cả chó cái nghiệp vụ tên Terezka. Huấn luyện viên chó cứu hộ Petr Klega mô tả: “Trong mớ hỗn độn của vô số mùi tại hiện trường, nhiệm vụ cơ bản của chó là phân biệt được mùi của người còn sống.”
Khi phát hiện nạn nhân, chó nghiệp vụ thường phát tín hiệu cho người huấn luyện bằng cách cào bới. Dù ai cũng mong tìm thấy người sống sót dưới đống đổ nát, việc tìm được thi thể nạn nhân cũng mang ý nghĩa rất lớn đối với thân nhân của họ. Ông Vodička nói thêm: “Mất đi người thân đã là điều khủng khiếp, nhưng có lẽ còn tồi tệ hơn nếu ngay cả thi thể của họ cũng không tìm thấy. Và đằng sau mỗi người đã khuất không chỉ là một con số thống kê. Mỗi nạn nhân đều là một câu chuyện đời.”
Trong đợt làm nhiệm vụ này, đội cứu hộ Séc không tìm thấy ai còn sống. Tuy nhiên, họ đã có mặt khi một nhóm cứu hộ nước ngoài khác đưa được một người sống sót ra ngoài. Phó chỉ huy Jiří Němčík cho biết: “Khi việc tìm thấy người sống ngày càng hiếm, dù đôi khi vẫn còn xảy ra những điều gần như kỳ diệu — như trường hợp sau tám ngày vẫn phát hiện được một người còn sống — thì hoạt động cứu nạn cũng dần chuyển sang giai đoạn khắc phục hậu quả.”
Tổng cộng có 12 thành viên trong đoàn bị thương nhẹ trong thời gian làm nhiệm vụ tại Venezuela. Các chú chó cứu hộ cũng bị trầy xước nhẹ và bỏng ở bàn chân. Sau khi trở về, lực lượng cứu hỏa và các thành viên còn lại trong đoàn đã lên đường về nhà, chủ yếu tại Praha và vùng Moravskoslezský.
Nguồn TN.cz
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
















