Đợt giá rét năm nay có thể đã cướp đi nạn nhân đầu tiên. Vào chiều thứ Ba, một người đàn ông vô gia cư đã tử vong tại Brno. Khi nhân viên cứu hộ đến căn nhà tạm trú mà người này đang ở, phát hiện người đàn ông đã tử vong.

Sự việc xảy ra tại khu vực Židenice ở Brno, trong một tòa nhà bỏ hoang, nơi người đàn ông vô gia cư sinh sống. Theo thông tin từ tổ chức phi lợi nhuận Mezi4stěny, một trong những khách hàng của họ đã dẫn người đàn ông tới chỗ này và cũng là người báo cáo sự việc đáng tiếc.
Khi nhân viên cứu hộ tới nơi, đã không thể cứu được người đàn ông. Nguyên nhân cái chết chưa được xác định, nhưng không loại trừ khả năng do hạ thân nhiệt sau thời gian dài ở ngoài trời giá rét.
Với dự báo Cộng hòa Séc còn nhiều ngày và đêm giá lạnh, tổ chức Mezi4stěny, chuyên hỗ trợ người vô gia cư, đã phát động quyên góp. Họ kêu gọi công chúng ủng hộ những món đồ thiết thực nhất cho những người này, như túi ngủ, quần áo ấm, chăn và mền.
Mọi người có thể trực tiếp mang đồ đến trụ sở của tổ chức phi lợi nhuận, tại đường Táborská ở Židenice.
Trong những ngày gần đây, nhân viên cứu hộ ở Nam Morava đã chăm sóc khoảng 10 người vô gia cư khác, những người bị hạ thân nhiệt trong thời tiết giá rét. Đối với những người sống lâu dài trên đường phố, giai đoạn nhiệt độ rất thấp này luôn là thời điểm nguy hiểm nhất hàng năm.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này















