Khoảng một trăm du khách Séc trên đường từ Praha tới Dubai đã bất ngờ mắc kẹt tại Saudi Arabia hôm thứ Bảy, sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đóng cửa không phận vì các cuộc tấn công từ Iran. Họ hiện đang ở thành phố Ha’il, một phần đã tự tìm đường rời đi, số còn lại vẫn kẹt tại chỗ và chờ hỗ trợ từ phía Séc.

“Người ta muốn đưa chúng tôi sang Dubai hoặc Riyadh. Đó là những nơi hiện đang có xung đột, rất nguy hiểm. Chúng tôi vẫn kiên quyết từ chối, vì chúng tôi có quyền làm vậy và muốn quay thẳng về Séc,” một nữ du khách Séc bị kẹt tại Ha’il cho biết với Novinky.
Nhóm này thuộc chuyến bay của hãng FlyDubai khởi hành từ Praha đi Dubai hôm thứ Bảy. Sau khi không phận UAE bị đóng, máy bay buộc phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Ha’il, cách Riyadh khoảng 600 km về phía tây bắc. Hãng hàng không đã bố trí khách sạn cho hành khách – toàn bộ nhóm cùng phi hành đoàn đều “mắc kẹt” tại đây.
Theo các thông tin mới nhất, một phần trong nhóm ban đầu dự định sẽ di chuyển tới Riyadh để tìm chuyến bay nối chuyến về Séc, qua kênh hỗ trợ của các công ty du lịch. Kế hoạch đổ bể vào phút chót khi sân bay Riyadh cũng bị đóng cửa.
Một số người trong nhóm khoảng 110 du khách Séc đã quyết định tự xoay xở. Theo lời nữ du khách đang ở Ha’il, vài người đã mua vé đi Cairo hoặc Istanbul, tìm đường vòng về Séc; một số trong đó được cho là đã về đến nhà.
Phần còn lại vẫn ở lại Saudi Arabia và trông chờ vào sự can thiệp của cơ quan chức năng. “Chúng tôi ở lại đây và hy vọng các cơ quan Séc cùng các công ty du lịch sẽ vào cuộc, giúp chúng tôi thoát khỏi vùng chiến sự này,” nữ du khách nói.
Toàn bộ nhóm cho biết đã đăng ký trong hệ thống DROZD, đa số cũng đã ghi danh vào các chuyến bay hồi hương để cơ quan chức năng nắm thông tin. Họ liên lạc với Tổng lãnh sự Séc tại Riyadh Jan Kouřil, cũng như các bộ liên quan tại Praha. Dù được cung cấp một số thông tin, cho đến nay hoàn cảnh của họ vẫn chưa có tiến triển rõ rệt. “Chúng tôi có cảm giác như chẳng ai biết đến sự tồn tại của mình và không ai giải quyết chuyện của chúng tôi cả,” cô nói.
Theo email hãng FlyDubai gửi cho hành khách, hãng đang liên hệ với sân bay Václav Havel ở Praha. Vấn đề là phải thu xếp được slot hạ cánh và một hành lang bay an toàn. “Tốt nhất là họ chở chúng tôi về thẳng Praha bằng chính chiếc máy bay đã đưa chúng tôi tới đây,” nữ du khách bày tỏ.
Tự tìm đường về bằng mọi giá
Một nhóm bạn khác gồm bảy người Séc và một người Áo lại bị kẹt ở Bahrain, gần thủ đô Manama, từ cuối tuần. Sân bay Bahrain không hoạt động, nguồn thông tin gần như bằng không – cả từ phía địa phương lẫn từ các cơ quan Séc.
Nhóm này quyết định tự tìm đường về nhà bằng đường bộ, trước tiên là vượt qua cây cầu nối Bahrain với Saudi Arabia. Cây cầu này cũng nhiều lần bị đóng, nhưng rạng sáng thứ Ba, tình hình đã thay đổi.
“Đã vượt cầu xong, có visa Saudi rồi, đang chạy về Riyadh,” một thành viên trong nhóm viết sáng thứ Ba, kèm bức ảnh chụp từ trong ô tô trên cây cầu, hiện là tuyến nối duy nhất từ Bahrain sang lãnh thổ Saudi Arabia.
Họ may mắn mua được vé máy bay với giá khoảng 5.500 korun mỗi người (chỉ mang ba lô) cho chuyến bay từ Riyadh đi Istanbul vào chiều thứ Tư. Từ Istanbul, các đường bay về Praha và những nước lân cận vẫn hoạt động bình thường. Hiện cả nhóm đã có mặt tại Riyadh, chờ xem sân bay có được mở lại hay không, sau khi thành phố này hôm thứ Ba buộc phải đóng cửa vì các vụ tấn công bằng máy bay không người lái.
Ngay cả việc di chuyển tới Riyadh cũng là một bài toán khó. Các ứng dụng đặt xe quốc tế hiển thị giá lên tới 1.200 USD, tức khoảng 25.500 korun. Cuối cùng, họ tìm được một hãng taxi địa phương cung cấp xe và tài xế đủ điều kiện chạy vào sâu trong Saudi Arabia – điều mà xe thuê tự lái không được phép. “Giá vào khoảng 12 nghìn korun cho quãng đường 500 km đến Riyadh. Chúng tôi thống nhất mọi thứ tối thứ Hai, sáng thứ Ba 8 giờ là lên đường,” thành viên nhóm kể lại, cho biết thêm họ thuê một chiếc xe cỡ lớn đủ chỗ cho cả tám người.
Bối cảnh: vùng trời Trung Đông hỗn loạn
Tình hình căng thẳng bùng phát sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran sáng thứ Bảy, khiến nhiều quan chức cấp cao của chế độ Tehran thiệt mạng, trong đó có cả lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Đáp lại, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel cũng như một số nước Arab có căn cứ quân sự Mỹ, khiến nhiều sân bay trong khu vực phải đóng cửa hoặc hoạt động hạn chế, kéo theo làn sóng chuyến bay hủy, hoãn và hàng nghìn hành khách mắc kẹt – trong đó có các nhóm du khách Séc hiện đang chật vật tìm đường về nhà.“Không ai đoái hoài tới chúng tôi”: Du khách Séc mắc kẹt ở Saudi Arabia cùng cả chiếc máy bay
Khoảng một trăm du khách Séc trên đường từ Praha tới Dubai đã bất ngờ mắc kẹt tại Saudi Arabia hôm thứ Bảy, sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đóng cửa không phận vì các cuộc tấn công từ Iran. Họ hiện đang ở thành phố Ha’il, một phần đã tự tìm đường rời đi, số còn lại vẫn kẹt tại chỗ và chờ hỗ trợ từ phía Séc.
“Người ta muốn đưa chúng tôi sang Dubai hoặc Riyadh. Đó là những nơi hiện đang có xung đột, rất nguy hiểm. Chúng tôi vẫn kiên quyết từ chối, vì chúng tôi có quyền làm vậy và muốn quay thẳng về Séc,” một nữ du khách Séc bị kẹt tại Ha’il cho biết với Novinky.
Nhóm này thuộc chuyến bay của hãng FlyDubai khởi hành từ Praha đi Dubai hôm thứ Bảy. Sau khi không phận UAE bị đóng, máy bay buộc phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Ha’il, cách Riyadh khoảng 600 km về phía tây bắc. Hãng hàng không đã bố trí khách sạn cho hành khách – toàn bộ nhóm cùng phi hành đoàn đều “mắc kẹt” tại đây.
Theo các thông tin mới nhất, một phần trong nhóm ban đầu dự định sẽ di chuyển tới Riyadh để tìm chuyến bay nối chuyến về Séc, qua kênh hỗ trợ của các công ty du lịch. Kế hoạch đổ bể vào phút chót khi sân bay Riyadh cũng bị đóng cửa.
Một số người trong nhóm khoảng 110 du khách Séc đã quyết định tự xoay xở. Theo lời nữ du khách đang ở Ha’il, vài người đã mua vé đi Cairo hoặc Istanbul, tìm đường vòng về Séc; một số trong đó được cho là đã về đến nhà.
Phần còn lại vẫn ở lại Saudi Arabia và trông chờ vào sự can thiệp của cơ quan chức năng. “Chúng tôi ở lại đây và hy vọng các cơ quan Séc cùng các công ty du lịch sẽ vào cuộc, giúp chúng tôi thoát khỏi vùng chiến sự này,” nữ du khách nói.
Toàn bộ nhóm cho biết đã đăng ký trong hệ thống DROZD, đa số cũng đã ghi danh vào các chuyến bay hồi hương để cơ quan chức năng nắm thông tin. Họ liên lạc với Tổng lãnh sự Séc tại Riyadh Jan Kouřil, cũng như các bộ liên quan tại Praha. Dù được cung cấp một số thông tin, cho đến nay hoàn cảnh của họ vẫn chưa có tiến triển rõ rệt. “Chúng tôi có cảm giác như chẳng ai biết đến sự tồn tại của mình và không ai giải quyết chuyện của chúng tôi cả,” cô nói.
Theo email hãng FlyDubai gửi cho hành khách, hãng đang liên hệ với sân bay Václav Havel ở Praha. Vấn đề là phải thu xếp được slot hạ cánh và một hành lang bay an toàn. “Tốt nhất là họ chở chúng tôi về thẳng Praha bằng chính chiếc máy bay đã đưa chúng tôi tới đây,” nữ du khách bày tỏ.
Tự tìm đường về bằng mọi giá
Một nhóm bạn khác gồm bảy người Séc và một người Áo lại bị kẹt ở Bahrain, gần thủ đô Manama, từ cuối tuần. Sân bay Bahrain không hoạt động, nguồn thông tin gần như bằng không – cả từ phía địa phương lẫn từ các cơ quan Séc.
Nhóm này quyết định tự tìm đường về nhà bằng đường bộ, trước tiên là vượt qua cây cầu nối Bahrain với Saudi Arabia. Cây cầu này cũng nhiều lần bị đóng, nhưng rạng sáng thứ Ba, tình hình đã thay đổi.
“Đã vượt cầu xong, có visa Saudi rồi, đang chạy về Riyadh,” một thành viên trong nhóm viết sáng thứ Ba, kèm bức ảnh chụp từ trong ô tô trên cây cầu, hiện là tuyến nối duy nhất từ Bahrain sang lãnh thổ Saudi Arabia.
Họ may mắn mua được vé máy bay với giá khoảng 5.500 korun mỗi người (chỉ mang ba lô) cho chuyến bay từ Riyadh đi Istanbul vào chiều thứ Tư. Từ Istanbul, các đường bay về Praha và những nước lân cận vẫn hoạt động bình thường. Hiện cả nhóm đã có mặt tại Riyadh, chờ xem sân bay có được mở lại hay không, sau khi thành phố này hôm thứ Ba buộc phải đóng cửa vì các vụ tấn công bằng máy bay không người lái.
Ngay cả việc di chuyển tới Riyadh cũng là một bài toán khó. Các ứng dụng đặt xe quốc tế hiển thị giá lên tới 1.200 USD, tức khoảng 25.500 korun. Cuối cùng, họ tìm được một hãng taxi địa phương cung cấp xe và tài xế đủ điều kiện chạy vào sâu trong Saudi Arabia – điều mà xe thuê tự lái không được phép. “Giá vào khoảng 12 nghìn korun cho quãng đường 500 km đến Riyadh. Chúng tôi thống nhất mọi thứ tối thứ Hai, sáng thứ Ba 8 giờ là lên đường,” thành viên nhóm kể lại, cho biết thêm họ thuê một chiếc xe cỡ lớn đủ chỗ cho cả tám người.
Bối cảnh: vùng trời Trung Đông hỗn loạn
Tình hình căng thẳng bùng phát sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran sáng thứ Bảy, khiến nhiều quan chức cấp cao của chế độ Tehran thiệt mạng, trong đó có cả lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Đáp lại, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel cũng như một số nước Arab có căn cứ quân sự Mỹ, khiến nhiều sân bay trong khu vực phải đóng cửa hoặc hoạt động hạn chế, kéo theo làn sóng chuyến bay hủy, hoãn và hàng nghìn hành khách mắc kẹt – trong đó có các nhóm du khách Séc hiện đang chật vật tìm đường về nhà.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









