Giá bơ tại Séc cao thu hút nhiều tên trộm. Một người đàn ông ở Ostrava muốn trộm tận 40 miếng bơ
Giá bơ tại Séc đã tăng cao đến mức khiến một số người đang cố gắng ăn cắp chúng tại các cửa hàng. Ở Ostrava, nhân viên an ninh của siêu thị đã bắt giữ một người đàn ông muốn lấy trộm 40 miếng bơ. Nhưng điều không ngờ là người đàn ông còn ăn trộm thêm nhiều thứ khác và không chỉ thực hiện hành động trộm cắp một lần.

Tại một siêu thị ở Ostrava một tên trộm 32 tuổi đã quyết định lấy 2 thùng bơ đầy. Một thùng anh ta giấu giữa các giá để giấy vệ sinh, có lẽ là để quay lại lấy sau, một thùng anh ta cho vào một chiếc túi. Sau đó nhân viên an ninh của siêu thị đã bắt giữ anh ta.
Bà Eva Michalíková – Phát ngôn viên cảnh sát Ostrava cho biết: “Ban đầu người đàn ông chống cự và không muốn giao bơ cho nhân viên an ninh. Tuy nhiên cuối cùng anh ta đã lấy toàn bộ đồ trong túi ra và trả lại.”
Trong dịp khuyến mãi, 1 miếng bơ có giá 46,9 korun, trong khi bình thường nó có giá cao hơn 15 korun, thậm chí là hơn 20 korun.
Trong cuộc thẩm vấn, tên trộm luôn giữ yên lặng, nhưng cảnh sát phát hiện ra rằng, người này đã thực hiện nhiều hành vi trộm cắp.
Bà Michalíková cho biết thêm: “Trong túi của tên trộm không chỉ có bơ mà còn có gel giặt quần áo và nước xịt phòng.”
Tên trộm đã trộm gây ra tổng thiệt hại lên tới 4.500 korun và có thể bị tòa án kết án lên tới 3 năm tù.








