Hai anh em 37 và 35 tuổi ở Opava đã giả vờ bị khuyết tật trí tuệ nặng trong gần 20 năm. Nhờ đó, họ cùng nhau đã khiến nhà nước bị thiệt hại 11,5 triệu korun từ các khoản trợ cấp, trợ cấp chăm sóc và đi lại, cùng tiền lương hưu dành cho người khuyết tật. Cảnh sát đã buộc tội không chỉ hai anh em mà còn ba người thân vì đã giúp họ thực hiện hành vi gian lận.
Theo người phát ngôn cảnh sát Jan Segsulka, hai anh em trưởng thành đã giả vờ mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng với sự giúp đỡ của cha mẹ và những người được gọi là “người chăm sóc”.
“Trong gần 19 năm, cả hai đã thành công trong việc đánh lừa các bác sĩ và quan chức. Chính dựa trên các báo cáo và khuyến nghị của họ mà hai người được hưởng lương hưu khuyết tật và các khoản trợ cấp xã hội,” ông xác nhận. Trong suốt thời gian đó, hai anh em được cho là bị bệnh vẫn đi trung tâm mua sắm, vay tiền và thậm chí thực hiện các hành vi vi phạm hành chính.
Người anh cùng cha mẹ bắt đầu lừa tiền nhà nước từ năm 2007. “Trước mặt các quan chức và bác sĩ, họ tạo ra những tình huống nhằm thuyết phục rằng người này cần được chăm sóc liên tục và không có khả năng tự sinh hoạt,” người phát ngôn cảnh sát cho biết.
Người được cho là mắc bệnh khi thì không giao tiếp, giả vờ bị khuyết tật trí tuệ nặng, khi thì nằm ngủ say mỗi khi có nhân viên đến kiểm tra. “Theo lời cha mẹ, khi đó chàng trai vừa đủ tuổi trưởng thành được cho là không thể giao tiếp, không thể tự đi vệ sinh hoặc vô cớ trở nên hung hăng. Đây cũng là một trong những lý do khiến một số cuộc kiểm tra không thể được tiến hành,” Segsulka giải thích về thủ đoạn của gia đình.
Người em cũng sử dụng thủ đoạn tương tự để đánh lừa bác sĩ và các cơ quan chức năng. Anh ta bắt đầu “sự nghiệp diễn xuất” vào năm 2010. Trước đó, chàng trai 19 tuổi gần như hoàn toàn khỏe mạnh này đã học xong tiểu học và hoàn thành vài năm trung học. “Anh ta còn làm tăng ấn tượng mình là người bệnh bằng cách phát ra nhiều tiếng kêu khác nhau,” người phát ngôn nói.
Cảnh sát bắt đầu lần theo dấu vết của gia đình này hơn một năm trước. Họ theo dõi hoạt động của hai anh em và thu thập bằng chứng.
“Chúng tôi phát hiện cả hai người đàn ông đi lại khắp Opava mà không hề có bất kỳ sự giám sát nào, tự mình đến các trung tâm mua sắm, ký hợp đồng vay tiền với các tổ chức tài chính phi ngân hàng hoặc với các nhà mạng di động,” Segsulka mô tả.
Theo các điều tra viên, hai anh em luôn giao tiếp hoàn toàn bình thường và di chuyển không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Các điều tra viên cũng phát hiện người em từng bị ủy ban xử lý vi phạm hành chính tại Opava giải quyết một vụ việc liên quan đến hành vi thô lỗ và xúc phạm người khác khi đi tàu.
Từ việc nói dối, giả vờ khuyết tật trí tuệ và gian lận, gia đình này đã biến nó thành một “công việc kinh doanh” béo bở. Người anh đã khiến nhà nước thiệt hại hơn 6,2 triệu korun, còn người em hơn 5,3 triệu korun.
Cảnh sát đã buộc tội 5 thành viên trong gia đình về hành vi gian lận. Nếu bị kết tội, ba người đàn ông có thể phải đối mặt với án tù lên tới 8 năm, còn hai phụ nữ có thể bị phạt tù tới 5 năm.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này



