Vì lo sợ cho tính mạng của một người đàn ông lớn tuổi, người thân của ông đã gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, khi lực lượng cảnh sát đến nơi, họ nhanh chóng phát hiện rằng tình hình phức tạp hơn rất nhiều so với những gì tưởng tượng ban đầu. Người đàn ông đã ngừng giao tiếp và việc tiếp cận ông hoàn toàn không dễ dàng.

Cảnh sát từ các đơn vị Dubňany và Hustopeče đã có một ca can thiệp đầy kịch tính vào cuối tuần vừa qua, khi họ được điều động đến một ngôi nhà nơi người đàn ông cao tuổi đang sinh sống. Những người thân của ông đã thông báo với cảnh sát vì lo ngại rằng điều gì đó đã xảy ra. “Người đàn ông được cho là đang có bệnh sống trong một ngôi nhà riêng và không chịu giao tiếp với bất kỳ ai. Tất cả các cửa đều bị khóa kỹ và bị chắn bằng nhiều vật dụng khác nhau,” người phát ngôn của cảnh sát – ông Petr Vala – cho biết.
Sự lo lắng càng tăng cao khi người đàn ông đột ngột ngừng trả lời cảnh sát. Một trong các sĩ quan đã quyết định phá cửa, cùng các đồng nghiệp tiến vào trong. Tuy nhiên, bên trong họ đối mặt với điều bất ngờ: ngôi nhà được chặn kín bởi đủ loại vật dụng.
“Chỉ sau khi vượt qua những chướng ngại đó, các cảnh sát mới tiếp cận được người đàn ông nằm bất tỉnh ở hành lang. Sau khi mở được lối thoát, họ đã đưa ông ra sân và tiến hành sơ cứu ngay tại chỗ cho người đàn ông 51 tuổi cho đến khi xe cấp cứu tới,” ông Vala thông tin thêm.
Ngay sau đó, người đàn ông đã được chuyển tới bệnh viện bằng xe cứu thương.
Nguồn: tn.nova.cz
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






