Hai bé trai bị thương trong vụ tai nạn xảy ra tuần trước gần Doubravník, khu vực Brno, khi chiếc xe do huấn luyện viên say rượu cầm lái gặp nạn, hiện đã được cho về nhà điều trị. Hai em còn lại đã được các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Brno chuyển từ khoa hồi sức cấp cứu sang khoa chăm sóc tích cực. Trong vụ việc, huấn luyện viên bóng đá chở theo 5 trẻ em trên ô tô cá nhân, trong đó một bé trai đã tử vong. Người đàn ông được xác định có nồng độ cồn lên tới 3,8 phần nghìn và hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.
Trên mạng internet xuất hiện thông tin suy đoán rằng vụ tai nạn có thêm một nạn nhân nhỏ tuổi tử vong, song bệnh viện đã bác bỏ. Ngược lại, bệnh viện cho biết đã cho hai bé trai xuất viện.
“Hai bé trai đang điều trị nội trú tại Khoa Phẫu thuật Nhi, Chỉnh hình và Chấn thương đã được cho về nhà để tiếp tục chăm sóc,” bà Lenka Martinková, đại diện bộ phận báo chí của Bệnh viện Đại học Brno, đơn vị quản lý Bệnh viện Nhi cho biết với báo Novinky.
Theo bà Martinková, hai bé trai còn lại, trước đó điều trị tại Khoa Gây mê và Hồi sức Nhi, đã được chuyển sang Đơn vị Chăm sóc tích cực thuộc Khoa Phẫu thuật Nhi, Chỉnh hình và Chấn thương. Dù bà không công bố cụ thể tình trạng sức khỏe của các em, việc chuyển khoa được cho là cho thấy diễn biến tích cực.
Huấn luyện viên gây ra vụ tai nạn trong tình trạng say rượu hiện vẫn đang nằm viện. Người này có thể đối mặt mức án lên tới 6 năm tù với cáo buộc vô ý làm chết người. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng không loại trừ khả năng hành vi sẽ bị chuyển sang tội danh khác với khung hình phạt nặng hơn.
Thị trưởng Střelice, thuộc khu vực Brno, nơi có câu lạc bộ bóng đá và cũng là nơi cư trú của huấn luyện viên, đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trong các cuộc thảo luận liên quan đến thảm kịch, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và không vội đưa ra kết luận khi quá trình điều tra vẫn đang diễn ra.
“Cảnh sát Cộng hòa Séc đang làm rõ các tình tiết của vụ tai nạn. Điều quan trọng là mọi khía cạnh của vụ việc phải được điều tra kỹ lưỡng và từ đó đưa ra những kết luận phù hợp,” ông Jiří Vašulín, thị trưởng địa phương, viết trên trang Facebook của thị trấn.
Theo ông, bi kịch này đã tác động tới toàn bộ cộng đồng và mọi người cần tiếp cận sự việc với sự cảm thông, tôn trọng lẫn nhau, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của tất cả các gia đình bị ảnh hưởng. “Không thể quy trách nhiệm từ hành vi của một cá nhân sang người thân hay những người gần gũi với họ, vốn không liên quan đến vụ việc. Hãy tránh những cuộc công kích cá nhân và việc phát tán thông tin có thể tiếp tục làm tổn thương các em nhỏ, gia đình nạn nhân và người thân của họ,” vị thị trưởng nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi cộng đồng đoàn kết, hỗ trợ nhau thay vì quay lưng với những người không phải chịu trách nhiệm về vụ việc.
Vụ tai nạn xảy ra hôm thứ Tư ngày 26/8 gần Doubravník. Nhóm cầu thủ nhí đến từ Střelice đang tham gia đợt tập huấn ở khu vực lân cận. Trong lúc chịu ảnh hưởng của rượu bia, huấn luyện viên đã chở các em đến buổi tập. Khi đang lưu thông, chiếc xe trước tiên lấn sang làn đường ngược chiều, sau đó lao khỏi mặt đường và đâm vào một thân cây. Trên chiếc xe chỉ có 5 chỗ ngồi, tài xế ngoài bản thân còn chở theo 5 trẻ em. Một em nhỏ đã tử vong tại chỗ.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này




