Camera an ninh tại một tiệm pizza ở Praha đã ghi lại cảnh một tên trộm loay hoay mãi không thể phá được tủ kính trưng bày, cuối cùng đã chộp lấy biển báo giao thông để đập vỡ. Nhưng khi tiếp cận được chiếc pizza bày trong tủ, hắn mới phát hiện đó chỉ là hình in trên giấy.

Có lẽ vì quá đói nên tên trộm đã “hoa mắt” khi nhìn thấy chiếc pizza được trưng bày trong ô kính của một cửa hàng ở quảng trường Tylovo. Ban đầu, người này dùng tay đấm vào kính nhưng không đủ sức phá vỡ. Sau đó, hắn quyết định xử lý bằng một biển báo giao thông.
Thậm chí, hắn còn hào phóng hỏi một người qua đường xem có đói không. “Ăn pizza nhé, anh có muốn không?”, hắn hỏi trong lúc cầm trên tay biển báo cảnh báo mặt đường gồ ghề.
Sau khi đập vỡ được kính, tên trộm trước tiên lấy đồ uống để giải khát. Tiếp đó, hắn yêu cầu “đồng bọn bất đắc dĩ” đứng canh xem cảnh sát có tới hay không, rồi nhờ hỗ trợ đẩy chân mình để với tới chiếc pizza trong mơ. Tuy nhiên, người qua đường kia đã chọn cách bỏ chạy.
“Đáng lẽ ra anh đã có thể ăn rồi, nhưng giờ thì tôi sẽ ăn một mình”, tên trộm bình luận khi người này rời đi.
Dẫu vậy, cuối cùng hắn cũng chẳng có gì để ăn. Chiếc pizza trong tủ kính của cửa hàng đang đóng cửa thực chất chỉ là hình ảnh được in trên giấy.
Hiện cảnh sát đang truy tìm người đàn ông này. “Vụ việc gây thiệt hại gần 10.000 korun được xác định là hành vi trộm cắp bằng cách đột nhập. Nếu bị bắt và bị kết án, nghi phạm có thể đối mặt mức án lên tới một năm tù”, phát ngôn viên cảnh sát Jan Rybanský cho biết.
Cảnh sát đề nghị bất kỳ ai nhận ra người đàn ông này hãy gọi tới đường dây nóng 158.
Nguồn Pražská Drbna
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này












