Kiếm sống nhờ việc xăm hình học được ở trong tù nhưng lại có nguy cơ phải vào tù lại vì công việc này
Một tù nhân 29 tuổi từ Hradec Králové đã học cách xăm ở trong tù. Và khi được ra tù anh đã bắt đầu kiếm sống nhờ công việc này. Nhưng anh lại không có giấy phép kinh doanh và hiện có nguy cơ phải trở lại nhà tù.

Tù nhân trẻ Dalibor từ Hradec Králové đã học xăm ở trong tù và sau khi được tự do anh sử dụng việc xăm hình này để kiếm sống. Nhưng anh ta vẫn không có công việc lâu dài chính thức, anh bị tịch thu tài sản, vì vậy anh nhận tiền kiếm được bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của bạn gái. Theo cảnh sát anh ta có quyền truy cập không giới hạn vào tài khoản này. Các số liệu trên tài khoản cho thấy, anh ta có thể kiếm được hơn 500.000 korun.
Đôi khi anh thực hiện công việc ở nhà và mua cho mình một chiếc ghế để xăm, những lần khác anh đến xăm hình trong những tiệm xăm của người quen. Trong 2 năm anh ta đã tạo ra hình xăm trên da của hàng nghìn khách hàng, chủ yếu là ở Hradec Králové, Pardubice, Vysoké Mýt hoặc Horní Folmava.
Vấn đề là anh ta chưa có giấy phép kinh doanh cho hoạt động kiếm tiền này. Như vậy dịch vụ mà anh ta cung cấp là vi phạm pháp luật và anh ta có thể sẽ phải trở lại tù, nơi mà anh đã học xăm hình cho công việc hiện tại. Nếu bị kết tội, anh có thể bị tù lên tới 2 năm.







