Ngay cả trong kỳ nghỉ hè, các ê-kíp của TV Nova vẫn tiếp tục theo dõi chất lượng hàng hóa mà các nhà bán lẻ cung cấp cho khách hàng. Lần này, nhóm phóng viên đã tới thị trấn Dobruška, thuộc khu vực Rychnov, để kiểm tra chất lượng thực phẩm tại các cửa hàng. Kết quả thật đáng thất vọng. Dù là siêu thị lớn hay cửa hàng nhỏ ở quảng trường trung tâm, tình trạng đều tệ hại như nhau. Trứng bốc mùi hay dưa chuột mốc không phải là chuyện hiếm.

Dobruška được xem là cửa ngõ dẫn vào dãy núi Orlické. Tại một cửa hàng Penny Market ở đây, khi phóng viên TV Nova bước vào, một nhân viên bán hàng đang nhặt những quả cà chua rơi vãi trên sàn. Tuy nhiên, điều gây kinh hoàng hơn lại là một loại rau củ khác. Thay vì quầy thực phẩm tươi sống, nơi này chẳng khác nào một “lò sấy”. Và một cân loại đậu Hà Lan như vậy có giá lên tới 100 korun.
Ba vị trí đầu bảng trong hạng mục “kinh hoàng” thuộc về khoai tây. Trong một thùng hàng, người ta thậm chí có thể quan sát cả “quá trình phát triển” của cà chua. Dù vậy, không phải mọi thứ đều tệ. Cà rốt được đánh giá là khá tốt, khu vực bán hàng sạch sẽ, trứng và thịt cũng ở tình trạng ổn.
Chỉ cách đó khoảng 20 mét là một siêu thị Lidl. Tại đây, khoai tây có thể đem làm thức ăn chăn nuôi cũng không quá lời. Một số loại khác có lẽ chỉ trông ổn nếu nhìn trong bóng tối. Trái cây mốc cũng hiện diện ở đây, và đậu Hà Lan thì vẫn xấu xí như cũ. Dẫu vậy, lúc nào cũng nên tìm chút điểm tích cực: trong trường hợp này là ớt chuông và cà rốt.
Hy vọng rằng ít nhất cửa hàng thực phẩm ở quảng trường trung tâm có thể mang lại chút hài lòng, ê-kíp phóng sự sau đó tiếp tục di chuyển đến đó. Nhưng rốt cuộc cũng không khá hơn. Ở đây có lẽ bán loại dưa chuột rẻ nhất trong vùng, nhưng hoàn toàn không thể ăn được. Cũng như táo mốc thì không thể nuốt nổi. Nhóm phóng viên TV Nova cho biết đã lâu rồi họ mới lại chứng kiến tình trạng rau củ và trái cây tồi tệ đến vậy.
Nguồn TN.cz
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này












