Chiều tối ngày 11/7/2026, tại nhà hàng Góc Hà Nội - Hotel Lifestyle Sapa Praha (CH Séc), những cái ôm thật chặt, những nụ cười xen lẫn ánh mắt rưng rưng đã mở đầu cho buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày sang Tiệp Khắc của Đoàn học sinh học nghề U71 Čelákovice, với chủ đề đầy ý nghĩa: "KỶ NIỆM 40 NĂM - NGÀY TRỞ VỀ".

Khoảng 70 người đã có mặt trong ngày hội ngộ, trong đó có 20 cựu học sinh học nghề U71 Čelákovice, cùng gia đình, bạn bè và khách mời đến từ CH Séc, CHLB Đức và Ba Lan. Bốn mươi năm – một quãng thời gian đủ dài để mái tóc xanh ngày nào điểm bạc, nhưng không thể làm phai nhạt tình bạn của những con người từng cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân nơi đất khách.
Năm 1986, ba mươi chàng trai trẻ mang theo bao khát vọng rời Việt Nam sang Tiệp Khắc học nghề tại Nhà máy Chế tạo Máy công nghiệp U71 Čelákovice, dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Trần Tuấn Sự và phiên dịch Nguyễn Đức Huỳnh. Sau ba năm học tập, bốn năm lao động, họ tưởng rằng tương lai đã rộng mở thì lịch sử lại sang trang với Cách mạng Nhung. Những biến động lớn về chính trị và kinh tế đã khiến mỗi người rẽ sang một hướng: người trở về quê hương, người sang nước khác lập nghiệp, người ở lại CH Séc gây dựng cuộc sống mới.
Bốn mươi năm trôi qua, những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi ngày nào nay đều đã trở thành những người ông, người bà. Họ có con, có cháu mang nhiều quốc tịch khác nhau, nhưng trong trái tim vẫn luôn lưu giữ ký ức về một thời tuổi trẻ đầy gian khó mà cũng vô cùng đẹp đẽ.

Điều đáng quý nhất là dù cuộc sống đưa họ đến nhiều quốc gia khác nhau, tình bạn ấy chưa bao giờ đứt đoạn. Từ dịp kỷ niệm 30 năm ngày sang Tiệp Khắc, các thành viên đều cố gắng duy trì truyền thống gặp mặt hằng năm. Khi ở CH Séc, khi tại Đức, khi lại đến Ba Lan, mỗi cuộc hội ngộ đều là dịp để cùng nhau trở về với những năm tháng thanh xuân đã qua.
Đêm kỷ niệm năm nay trở nên đặc biệt hơn khi chiếc bánh sinh nhật mang dấu mốc 40 năm được đẩy ra giữa tiếng vỗ tay không ngớt. Ánh nến lung linh hòa cùng giai điệu bài hát chúc mừng sinh nhật khiến cả khán phòng như lắng lại. Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian đã quay ngược trở về bốn mươi năm trước, khi những chàng trai trẻ lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Tiệp Khắc với bao ước mơ và hy vọng.

Những ca khúc bất hủ của thập niên 80 do ca sĩ Cathy cùng các thành viên trong đoàn thể hiện đã đưa mọi người trở về ký ức một thời. Xen kẽ là chương trình giao lưu, bốc thăm trúng thưởng và những câu chuyện cũ được kể lại trong tiếng cười, những cái siết tay và cả những giọt nước mắt xúc động.
Bốn mươi năm đã đi qua, thời gian có thể làm thay đổi diện mạo con người, nhưng không thể làm phai nhạt nghĩa tình của những người từng cùng nhau viết nên một phần ký ức đẹp của cộng đồng người Việt tại châu Âu.



Tin, ảnh - Tuấn Hoàng
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này



















