Kỷ niệm 81 năm kể từ ngày Đức Quốc xã phá hủy làng Ležáky
Tại nơi trước kia từng là làng Ležáky ở vùng Chrudim, người dân đã tổ chức kỷ niệm ngày Đức Quốc xã tiêu diệt toàn bộ ngôi làng. Vào ngày này 81 năm trước, Đức quốc xã đã sát hại phần lớn cư dân tại đây và cũng thiêu hủy ngôi làng. Tham dự lễ tưởng niệm có Chủ tịch Thượng viện Miloš Vystrčil (ODS).

Những người dân còn sống sót cuối cùng trong thảm kịch làng Ležáky năm 1942 đã đặt 11 bông hồng trắng tại đài tưởng niệm, tượng trưng cho 11 đứa trẻ của Ležáky bị sát hại.
Chủ tịch Thượng viện Miloš Vystrčil đã phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông cho biết đây là một cảm nhận rất sâu sắc và mạnh mẽ, nhất là tại buổi lễ còn có sự góp mặt của một trong những nhân chứng của vụ tàn sát năm đó, bà Doležalová. Cùng với tình hình chiến dịch tại Ukraina thì cảm giác này còn tăng lên gấp bội.
Bà Doležalová hàng năm đều tham gia lễ kỷ niệm, tại đây bà có cơ hội gặp gỡ người quen và gia đình, bà cho biết năm nay số lượng người tham gia lễ kỷ niệm đông hơn mọi năm và đây là một hành vi đẹp đẽ khi họ đã đến xem và tôn vinh kỷ niệm.
Làng Ležáky đã bị Đức Quốc xã thiêu rụi vào ngày 24 tháng 6 năm 1942, để trả thù cho vụ ám sát người đại diện đế chế là Reinhard Heydrich.
Ležáky đã không được khôi phục sau đó. Kể từ năm 1945, nơi đây đã trở thành một khu thiêng liêng. Các viên đá hoa cương ở đây biểu tượng cho 9 ngôi nhà và đài tưởng niệm bằng đá hoa cương biểu tượng cho những cư dân của ngôi làng
Từ năm 1978, địa điểm của làng Ležáky cũ đã trở thành di tích văn hóa quốc gia.
Nguồn: ČT24







