Ostrava – Lễ hội Colours of Ostrava sẽ khai mạc tại Ostrava vào thứ Tư. Trong khi hàng chục nghìn khán giả còn đang trên đường đổ về khu Dolní Vítkovice, thì ở hậu trường, hàng nghìn người đã làm việc hết công suất để bảo đảm sự kiện diễn ra suôn sẻ. Trong suốt bốn ngày lễ hội, khoảng 5.000 người sẽ tham gia vào công tác vận hành. Giám đốc nghệ thuật của lễ hội, ông Filip Košťálek, ví quy mô này như một “thành phố”. Hôm nay, ông đã chia sẻ với hãng thông tấn ČTK về buổi sáng và nửa đầu ngày thứ Tư của mình sẽ diễn ra như thế nào.

Theo ông Košťálek, mọi thứ phải ở đúng vị trí ít nhất một giờ trước khi khu lễ hội mở cửa. Các sân khấu phải sẵn sàng, một phần công tác kiểm tra âm thanh cũng phải hoàn tất ngay trong buổi sáng. Các quầy hàng, nhân viên phục vụ đồ uống và lực lượng an ninh đều chờ đón những vị khách đầu tiên.
“Buổi sáng, tôi luôn cố gắng chào hỏi các thành viên trong đội ngũ và kiểm tra xem mọi việc có diễn ra đúng kế hoạch hay không. Tuy nhiên, lễ hội luôn phát sinh rất nhiều tình huống cần xử lý ngay tại chỗ. Thực tế là không thể đoán trước buổi sáng hôm đó sẽ diễn biến ra sao,” ông Košťálek cho biết.
Theo ông, những trục trặc và khủng hoảng bất ngờ xảy ra khá thường xuyên. Bài kiểm tra lớn nhất đối với ban tổ chức là ngày thứ ba của lễ hội năm ngoái. “Sự cố sập phần mềm trên phạm vi toàn cầu tại các sân bay đã khiến giao thông hàng không tê liệt và làm phức tạp việc di chuyển của một số nghệ sĩ. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực của cả ê-kíp, cuối cùng tất cả nghệ sĩ đều đã biểu diễn đúng kế hoạch,” ông nói.
Khoảng 40 người làm việc cho khâu chuẩn bị lễ hội quanh năm. Trong những tuần cận ngày khai mạc, đội ngũ này tăng lên đến hàng trăm người. Khi lễ hội chính thức diễn ra, khoảng 5.000 nhân sự tham gia bảo đảm hoạt động cho sự kiện và phục vụ hàng chục nghìn khách tham dự. “Đó là một tổ ong khổng lồ. Một thành phố không bao giờ ngủ,” ông mô tả.
Ông Košťálek cho biết mình chưa bao giờ có thể tận hưởng lễ hội như một khán giả bình thường. Thay vì xem hòa nhạc, ông phải quan sát toàn bộ khuôn viên hoạt động ra sao, dòng người di chuyển thế nào, sân khấu nào thu hút đông người nhất hay khu vực nào đang quá tải. Ông chỉ có thể thực sự thở phào sau buổi diễn cuối cùng, hoặc đúng hơn là khi toàn bộ khu vực được thu dọn xong và cả ê-kíp trở về nhà.
Theo ông, điều khiến nhiều khán giả bất ngờ nhất chính là quy mô tổ chức đồ sộ của lễ hội. “Điều làm những người chưa từng biết đến công tác hậu trường ngạc nhiên nhất là có bao nhiêu người tham gia vận hành lễ hội, cũng như có bao nhiêu chi tiết tưởng như đương nhiên nhưng thực tế chúng tôi phải xử lý và tinh chỉnh rất kỹ,” ông giải thích.
Dù khối lượng công việc rất lớn, hậu trường đôi khi vẫn có những khoảnh khắc nhẹ nhàng. Ông Košťálek nhớ lại trường hợp của nhà sản xuất và DJ người Pháp Kavinsky, người sau màn biểu diễn trên sân khấu chính năm 2023 đã quá phấn khích đến mức lao xuyên qua một tấm ván ép ngăn cách khu hậu trường. Có lẽ một phần vì khi đó anh bất ngờ trở thành ngôi sao của ngày hội thứ hai, sau khi phần biểu diễn của mình được chuyển lên sân khấu chính do một nghệ sĩ khác hủy show.
“Tôi cũng rất nhớ cảnh Martin Garrix cùng ban nhạc Inhaler ăn uống thịnh soạn trong nhà hàng dành cho nghệ sĩ, nơi họ rất thích thú với món thịt tẩm bột rán kiểu Séc và salad khoai tây,” ông Košťálek nói thêm.
Lễ hội sẽ diễn ra tại khu Dolní Vítkovice ở Ostrava từ ngày 15 tháng 7, với khoảng 130 buổi hòa nhạc. Các nghệ sĩ góp mặt gồm ban nhạc Mỹ Twenty One Pilots, Moby, Lorde, LP, Teddy Swims, nhóm nhạc Anh Skunk Anansie và ca sĩ Na Uy Aurora.
Bên cạnh âm nhạc, lễ hội còn có diễn đàn thảo luận Meltingpot. Hơn 150 diễn giả sẽ xuất hiện trên 7 sân khấu, cùng trao đổi về các chủ đề như trí tuệ nhân tạo, tương lai châu Âu, quan hệ bạn đời, sức khỏe tinh thần, khoa học và y học.
Nguồn ČTK
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này

















