Vào tối thứ Tư, 9/4, một đám cháy đã bùng phát tại tòa nhà cũ của quán bistro U Bedřicha ở Ostrava-Přívoz. Nhiều người đã chứng kiến ngọn lửa bùng lên cao. Tòa nhà bỏ hoang đã bị xuống cấp và trước đây được người vô gia cư sinh sống. Thời điểm xảy ra cháy, không có người nào trong tòa nhà.

Đám cháy bắt đầu vào khoảng 10 giờ tối và đã được các nhân viên cứu hỏa báo cáo. “Cuộc cứu hỏa đã được thực hiện từ bên ngoài tòa nhà, và ngọn lửa đã ảnh hưởng hoàn toàn đến tòa nhà,” phát ngôn viên cứu hỏa Kamila Langerová cho biết.
Các nhân viên cứu hỏa đã mất khoảng 4 giờ để dập tắt ngọn lửa, thiệt hại ước tính khoảng 150.000 korun.
Đường Hlučínská đã phải phong tỏa do đám cháy và giao thông được hướng dẫn qua lối khác.

Quán bistro U Bedřicha, một địa điểm nổi tiếng nhưng đã đóng cửa trong nhiều năm, nằm trên con phố Hlučínská đông đúc. Trước đây, nơi này là một trong những quán ăn nổi tiếng nhất trong khu vực. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó đã bị tàn phá và trở thành nơi tụ tập của người vô gia cư và những người có tiền án tiền sự.
Chính quyền địa phương đã gặp khó khăn trong việc quản lý tòa nhà này, vì nó thuộc sở hữu của một chủ tư nhân. Nguyên nhân của đám cháy chưa rõ ràng, nhưng có thể liên quan đến hoạt động của những người đã từng ngủ lại trong tòa nhà.
Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa không nhận được thông tin nào vào buổi tối cho thấy có người đang ở trong tòa nhà. Các nhân viên cứu hỏa đã không thể vào trong cho đến tận đêm khuya vì sức nóng từ đống tro tàn.

“Hiện tại, chúng tôi không có thông tin nào về việc có người bị thương hay thiệt mạng. Sau khi dập tắt ngọn lửa, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra hiện trường khi các điều kiện cho phép,” phát ngôn viên cảnh sát Pavla Jiroušková cho biết vào khuya thứ Tư.
Các nhân viên cứu hỏa thông báo sáng nay 10/4 rằng không có ai trong tòa nhà lúc ngọn lửa bùng phát.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này