Lukáš Tran sinh ra tại Most, lớn lên ở Opava và trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, anh từng làm điều phối sản xuất trong ngành quảng cáo. Hiện nay, anh thuộc nhóm những diễn viên được săn đón nhiều nhất, và sau vai diễn cầu thủ bóng đá trong bộ phim hài Kouzlo derby (Phép màu derby), khán giả sẽ sớm thấy anh trong dự án “riêng” mang tên "Tony má plán" (Tony có kế hoạch). “Đây là bộ phim hài đầu tiên diễn ra hoàn toàn trong cốp xe,” – diễn viên kiêm biên kịch Lukáš Tran chia sẻ. Phim được công chiếu tại các rạp chiếu phim ở Séc vào ngày 21 tháng 8.

Tháng 7 vừa qua, bộ phim Kouzlo derby ra mắt với nhân vật chính là một cầu thủ tài năng do anh thủ vai. Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn này. Tran giải thích rằng nhân vật của anh nói tiếng Séc không tốt, điều mà anh luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhận vai. Nhưng trường hợp này có lý do hợp lý trong kịch bản. Tran không phải hình mẫu “con nhà người ta” gốc Việt điển hình, không muốn làm bác sĩ hay luật sư, mà là một cầu thủ đá cho đội B của Sparta Praha. Trong phim, anh có mối quan hệ thú vị với cô giáo dạy tiếng Séc – do Petra Nesvačilová thủ vai – người dạy thêm cho anh.
Vốn không phải là người mê bóng đá và không giỏi thể thao đồng đội, Lukáš đã chuẩn bị nghiêm túc với khoảng 30 buổi tập cùng các cầu thủ trẻ tại Sparta, dưới sự hướng dẫn của HLV Adam Milner.

Khi được hỏi về bóng đá Việt Nam, Lukáš cho biết các cầu thủ khá khéo léo nhưng nhìn chung, chất lượng chưa cao trên trường quốc tế. Tuy vậy, anh hy vọng bộ phim có thể giúp tăng nhận thức về tiềm năng bóng đá trong cộng đồng gốc Việt tại Séc. Anh còn kể rằng có quen biết thủ môn Filip Nguyễn – từng bắt cho Liberec, Slovácko và nay trở lại thi đấu ở Việt Nam.
Về bộ phim mới "Tony má plán" (Tony có kế hoạch), Lukáš không chỉ đóng vai chính mà còn là người nảy ra ý tưởng. Phim là buổi ra mắt của nữ đạo diễn Barbora Kočičková, người có lối thể hiện đặc trưng đầy phong cách. Bộ phim được miêu tả là một "bi kịch hài hành động", với cốt truyện diễn ra gần như toàn bộ trong cốp xe ô tô. Dù đã có một vài tác phẩm tương tự nhưng đều là phim chính kịch – Lukáš và Barbora muốn làm điều gì đó mới mẻ, sáng tạo hơn.
Theo lời anh, phim tập trung vào nhân vật Tony – một người trẻ tự phụ, nghĩ mình biết tất cả, nhưng khi thực hiện “kế hoạch lớn” của đời mình, mọi thứ lại trở nên rối rắm. Bộ phim khám phá các mối quan hệ mang tính chất độc hại – giữa cha mẹ, đồng nghiệp hay người yêu.
Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tài năng: Robert Mikluš, Jan Jankovský, Filip Kaňkovský và Erika Stárková.

Lukáš thừa nhận rằng không chắc mình có muốn trở thành biên kịch có phong cách cá nhân rõ rệt không, nhưng với "Tony má plán" (Tony có kế hoạch) – đây là “bài kiểm tra về gu thẩm mỹ” của chính anh và ekip. “Đây là dự án khiến chúng tôi rất thích thú dù đã xem cả trăm lần. Nếu khán giả cũng thích, thì càng tuyệt vời.”
Hiện tại, anh đã bắt đầu thực hiện một dự án tiếp theo – một loạt phim truyền hình nghiêm túc và mang màu sắc hồi hộp, tập trung vào cuộc sống của một gia đình gốc Việt tại Séc. Ngoài ra, anh cũng sẽ xuất hiện với một vai phụ trong bộ phim truyền hình "Bratři a sestry" (Anh em trai và gái) trên kênh Nova.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này