Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết bà dành nhiều thời gian làm việc tại nơi ở chính thức. Lý do là không mất thời gian di chuyển, và bà cũng có thể xử lý công việc ngay khi có tình huống khẩn cấp.
Theo hãng tin AP ngày 22-8, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chia sẻ trên mạng xã hội X rằng việc sống tại dinh thự chính thức của thủ tướng - còn gọi là "Kotei" - giúp bà không mất thời gian di chuyển. Bà cũng có thể lập tức xử lý công việc khi xảy ra tình huống khẩn cấp.
Tháng 12 năm ngoái, bà chuyển đến sống tại đây. Đây là tòa nhà bằng gạch và đá, xây dựng từ năm 1929, từng là Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản trước khi văn phòng mới được xây ngay bên cạnh.
Bà Takaichi cho biết đã yêu cầu trang bị thêm thiết bị, chức năng văn phòng tại dinh thự. Nhờ đó bà có thể làm việc, họp trực tiếp hoặc trực tuyến với nhân viên bất cứ khi nào cần, kể cả ngoài giờ làm việc. Bà cũng mang tài liệu về nhà để đọc.
"Đối với tôi, dinh thự này cũng là nơi làm việc", bà Takaichi nói.
Tuy nhiên, bà cũng vấp phải chỉ trích sau khi cho biết trên X rằng có những đêm chỉ ngủ vài giờ. Nguyên nhân là bà vừa lo việc nhà, vừa đảm đương khối lượng công việc lớn trên cương vị Thủ tướng.
Một số ý kiến cho rằng nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản đang tạo ra một hình mẫu không phù hợp về cân bằng công việc - cuộc sống, cũng như bình đẳng giới.
Tỉ lệ ủng hộ bà Takaichi giảm nhanh sau khi bà thúc đẩy một số chính sách gây tranh cãi. Trong đó có việc sửa đổi Luật Hoàng gia để duy trì quy định chỉ nam giới được kế vị ngai vàng. Bà cũng trì hoãn các biện pháp kinh tế nhằm đối phó tình trạng giá cả tăng cao.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin bà thường tránh các phiên họp Quốc hội, dành phần lớn thời gian ban đêm và cuối tuần tại dinh thự.
Bà cũng ít gặp gỡ, trao đổi với nghị sĩ và quan chức hơn so với những người tiền nhiệm. Thay vì trao đổi trực tiếp với giới truyền thông, bà thường đăng bình luận và chính sách trên X.
Tư dinh của thủ tướng từng là nơi xảy ra hai vụ đảo chính đẫm máu trong những năm 1930, và được đồn là "có ma". Dù vậy, bà Takaichi dường như không ngại dành nhiều thời gian ở đây.
"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ma, nhưng tôi thường hét lên vì gặp gián. Tôi đã rất sốc khi một con gián chạy ngang qua chân mình", bà nói.
Nguồn tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
