Một năm sau lũ lụt ở Česká Ves (Jesenicko): gượng dậy từ thảm hoạ
Đã tròn một năm kể từ khi trận lụt lớn quét qua Česká Ves ở vùng Jesenicko, biến nơi đây đến mức khó nhận ra. Những cảnh quay bằng drone được thực hiện ngay sau thảm họa đã ghi lại những con đường bùn lầy, những cây cầu bị cuốn trôi và những ngôi nhà đổ nát. Ngày nay, hình ảnh đã trở nên hoàn toàn khác, các con đường đã thông suốt, điện nước đã hoạt động trở lại, nhưng những vết thương do trận lụt vẫn còn chưa lành.

Thị trưởng Česká Ves ông Petr Mudra, chia sẻ, trong 3 tháng đầu sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp, địa phương đã thay đổi rất nhiều. Mọi thứ được dọn dẹp và đưa vào trạng thái tạm ổn để có thể bắt đầu cuộc sống và làm việc trở lại. Nhưng sau đó là giai đoạn khó khăn hơn: xin hỗ trợ, chuẩn bị dự án, ngân sách, giấy phép xây dựng,… tất cả vẫn còn tiếp diễn đến hiện tại, vì không thể hoàn thành các dự án lớn chỉ trong vòng một năm.
Khoảng 9 công trình đã phải phá bỏ hoàn toàn, một số cư dân quyết định không quay lại. Một trong những vấn đề lớn chưa giải quyết được là trường học, việc sửa chữa vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.
Hiện các tuyến đường chính đã lưu thông trở lại và hệ thống điện nước được khôi phục từ tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, phục hồi sông suối vẫn ở giai đoạn đầu. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đang tự gia cố bờ sông và đường sá để giảm thiểu thiệt hại nếu mưa lớn tiếp diễn.
Trong số bốn cây cầu bị lũ cuốn trôi, hai cầu đường bộ đã được xây lại, một cầu bộ hành vẫn còn thiếu. Các dự án cầu mới đang được chuẩn bị, nhưng bị chậm do thiếu chuyên gia.
(Theo Novinky)









