Một người phụ nữ 39 tuổi ở Ústí nad Labem tự dàn dựng vụ bắt cóc để lừa mẹ mình và yêu cầu tiền chuộc
Một người phụ nữ 39 tuổi ở Ústí nad Labem đã tạo ra một vụ bắt cóc giả để lừa mẹ mình và yêu cầu tiền chuộc. Ban đầu, cô ta đã lừa được mẹ 20.000 korun bằng cách gửi cho bà một bức ảnh với một khẩu súng chĩa vào đầu. Tuy nhiên, khi cô ta cố gắng thực hiện lần thứ hai, mẹ cô đã rất lo lắng và đã báo cảnh sát.

Sự việc đầu tiên xảy ra vào tháng 1, khi một người phụ nữ 67 tuổi nhận được tin nhắn qua tài khoản Facebook của mình, trong đó kẻ bắt cóc yêu cầu tiền chuộc 20.000 korun cùng với bức ảnh của con gái bà.
“Một người phụ nữ hoảng sợ đã ngay lập tức chuyển khoản số tiền yêu cầu cho tài khoản của một người bạn của con gái, người không hề hay biết và nghĩ rằng đây là một khoản vay bình thường,” phát ngôn viên cảnh sát Veronika Hyšplerová cho biết.
Hai tháng sau, tình huống lại tái diễn. Bà nhận thêm một tin nhắn từ những kẻ được cho là bắt cóc, trong đó nói rằng nếu bà không chuyển 40.000 korun, chúng sẽ giết con gái bà. Tin nhắn đi kèm với một bức ảnh mới, trong đó con gái bà đang quỳ gối dưới sự kiểm soát của một người đàn ông đội mũ.
“Tin nhắn ngày càng cấp bách, bao gồm cả tin nhắn thoại, trong đó con gái đã khóc lóc nói rằng nếu mẹ không gửi tiền, những kẻ bắt cóc sẽ giết cô,” phát ngôn viên cho biết thêm.
Thế nhưng lần này bà mẹ đã từ chối trả tiền và quyết định báo cáo cho cảnh sát. Các điều tra viên đã phát hiện ra rằng không có vụ bắt cóc nào diễn ra, mà đây chỉ là một trò lừa đảo tinh vi do chính cô con gái thực hiện.
“Cô ấy hoặc là đã tìm kiếm các bức ảnh trên internet, hoặc các bạn của cô đã giúp cô ta chụp. Trong trường hợp đầu tiên, cô ấy đã tự chụp với một khẩu súng giả, trong khi ở lần thứ hai, cô ấy đã sử dụng hình ảnh của một người phụ nữ không rõ danh tính mặc đồ đen,” Hyšplerová giải thích.
Cô phụ nữ đã thừa nhận mọi việc với cảnh sát. Cô cho biết lý do dẫn đến hành động này là sự tức giận đối với mẹ và các chị em của mình. Sau khi có được tiền, cô đã chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân.
“Khi nhận ra kế hoạch của mình thành công, cô ta quyết định thực hiện lại. Cô nói rằng lần này muốn dùng số tiền đó để ‘đứng trên đôi chân của mình’. Giờ đây, cô ta rất hối hận,” phát ngôn viên truyền đạt lời khai của người phụ nữ, người đã bị cáo buộc tội lừa đảo và cưỡng đoạt. Trong trường hợp bị kết tội, cô có thể đối mặt với án phạt lên tới 8 năm tù giam.
(Nguồn: Novinky)









