Praha – Một phụ nữ cao tuổi và một nữ nha sĩ sẽ phải chấp hành lần lượt 12 năm và 9 năm tù giam vì sát hại thủ lĩnh một giáo phái ở Kutná Hora. Tòa Thượng thẩm Praha hôm nay đã ra phán quyết cuối cùng, giảm nhẹ một phần mức án ban đầu sau khi xem xét đơn kháng cáo của cả hai bị cáo.

Theo bản án, nữ bác sĩ còn bị cấm kê đơn thuốc trong 4 năm, ngoại trừ các loại thuốc sử dụng trong ngành nha khoa. Hai bị cáo biện hộ rằng họ chỉ làm theo nguyện vọng của người đàn ông muốn “rời bỏ thế giới”, đồng thời cho rằng vào thời điểm gây án, họ không còn khả năng nhận thức đầy đủ do bị nạn nhân thao túng tinh thần. Cả hai cho biết sẽ tiếp tục nộp đơn kháng nghị. Trong khi đó, công tố viên cho biết sẽ cân nhắc bước đi này đối với nữ nha sĩ, do mức án dành cho bà thấp hơn khung hình phạt luật định.
Vụ việc xảy ra vào tháng 10/2022 tại căn hộ của người phụ nữ cao tuổi ở Praha, nơi nữ bác sĩ cùng cựu giảng viên đại học thể dục thể thao Irena Stejskalová đã sát hại người đàn ông 50 tuổi. Nạn nhân tự nguyện uống một loại thuốc có tác dụng an thần và gây ngủ. Sau đó, nữ nha sĩ dùng dao mổ rạch vào vùng bẹn và cổ tay của ông ta, rồi tiêm thuốc gây mê. Người đàn ông tử vong vì ngộ độc cấp tính loại thuốc này.
Sau khi người đàn ông qua đời, hai phụ nữ đã chờ đợi vì tin rằng thi thể của ông sẽ tự biến mất, như lời ông từng hứa trước lúc chết. Khi điều đó không xảy ra, cả hai cùng đến trình báo cảnh sát. Hãng thông tấn ČTK không nêu tên nữ nha sĩ theo quy định bảo vệ nạn nhân của tội phạm, bởi trước khi gây án, bà đã lấy họ của thủ lĩnh giáo phái bị sát hại – cũng là bạn đời của mình.
“Mụ ta có quyền lựa chọn và nhận thức được vẫn còn những giải pháp khác”, thẩm phán phụ trách báo cáo vụ án Jana Miklová nói về nữ nha sĩ. Theo bà, vào thời điểm gây án, người phụ nữ này vẫn còn đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, hiểu rõ bản chất cũng như hậu quả việc mình làm. Tuy nhiên, “bị cáo hành động trong hoàn cảnh cảm xúc cực kỳ đặc biệt”, bà Miklová giải thích lý do nữ nha sĩ cuối cùng được tuyên mức án nhẹ hơn.
Cả hai bị cáo ban đầu đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm tù vì tội giết người có chủ đích. Năm ngoái, Tòa án Thành phố Praha trong bản án nay đã bị hủy một phần từng tuyên phạt họ lần lượt 13 năm và 12 năm tù. Nữ nha sĩ khi đó còn bị cấm hành nghề trong lĩnh vực y tế 4 năm và buộc điều trị tâm thần. Công tố viên Jan Rampas hôm nay không thành công với kháng nghị yêu cầu nâng án lên 16 năm tù đối với người phụ nữ cao tuổi, 14 năm đối với nữ nha sĩ, cùng lệnh cấm hành nghề 5 năm. Ông lập luận rằng nữ bác sĩ đã phản bội lời thề Hippocrates.
Thẩm phán Miklová cho biết hội đồng phúc thẩm thu hẹp phạm vi cấm hành nghề để nữ nha sĩ có thể tiếp tục công việc chuyên môn ngay cả trong thời gian thụ án. Theo bà, các điều kiện pháp lý để áp dụng biện pháp điều trị bắt buộc không được đáp ứng, vì người phụ nữ này không mắc rối loạn tâm thần, không gây nguy hiểm cho xã hội và đã sống tự do khoảng ba năm kể từ khi được tại ngoại.
Tại phiên phúc thẩm, các luật sư bào chữa đều đặt nghi vấn đối với kết luận giám định từ cơ sở chuyên môn, theo đó cả hai phụ nữ vẫn có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Luật sư mới của nữ nha sĩ – cựu thẩm phán Tòa án Hiến pháp Jaroslav Fenyk – nhấn mạnh rằng thân chủ của ông đã bị bạn đời bạo hành thể xác, tinh thần và tình dục suốt nhiều tháng. Theo ông, bà không hành động theo ý chí riêng mà trong trạng thái suy sụp và phục tùng máy móc một người mà bà không thể chống cự. Ông còn cho biết những lời cuối cùng của người đàn ông trước khi chết nói với bạn đời là: “Tao sẽ ra đi, còn mày, con điếm, sẽ cháy trong địa ngục, làm đi”.
Sau khi tòa tuyên án, ông Fenyk chỉ trích việc hội đồng xét xử không xem xét đúng mức hội chứng phụ nữ bị bạo hành đã được chứng minh. “Công tố viên suốt từ đầu đã cố tình làm lu mờ thực tế này và tòa án cũng làm điều y hệt”, ông nói.
Bà Stejskalová cũng thay luật sư, mời cựu thẩm phán Tòa án Hiến pháp David Uhlíř tham gia bào chữa. Theo ông, luật hình sự CH Séc đến nay chưa có kinh nghiệm xử lý trường hợp lệ thuộc bệnh lý vào ý chí của người thứ ba. Ông cho rằng vào thời điểm gây án, hai phụ nữ không còn khả năng nhận thức đúng đắn. “Ý thức của họ về hậu quả hành vi hoàn toàn bị bóp méo và tách rời thực tế”, ông tuyên bố.
Người đàn ông bị sát hại có một nhóm thân tín khoảng 20 người, thường tìm đến ông không chỉ để xin lời khuyên về sức khỏe mà còn cả cuộc sống. Trong năm cuối đời, ông chọn nữ nha sĩ làm bạn đời sau khi hai phụ nữ vốn chăm lo sinh hoạt cho ông trong thời gian dài rời đi. Theo lời các nhân chứng, kể từ khi những người chăm sóc bỏ đi, ông ta trở nên hoang tưởng, tin rằng tất cả những người thân cận đều nói dối và phản bội mình.
Stejskalová lần đầu gặp “thầy chữa bệnh” này vào năm 2007, khi ông ta thuyết phục người phụ nữ giàu có được hoàn trả tài sản sau thời kỳ cộng sản rằng bà mắc ung thư tuyến tụy. Sau đó, bà bắt đầu điều trị theo ông ta, dần gửi cho ông hàng chục triệu korun và cắt đứt liên lạc với gia đình. Theo cơ quan công tố, trong giáo phái này bà là nhân vật nòng cốt, giữ vị trí đặc quyền như “đệ nhất phu nhân” và đã củng cố quyết tâm gây án cho nữ nha sĩ.
“Tôi dần dành cho ông ta sự kính trọng như với một sinh thể không thuộc về hành tinh này, một người biết rõ nhất điều gì có lợi cho hành tinh và cho nhân loại. Tôi tin mọi lời ông ta, tôn trọng ông ta và sẽ làm mọi thứ vì ông ta. Tôi cho rằng người duy nhất có lỗi trong vụ án này chính là ông ta, vì ông ta đã lợi dụng chúng tôi”, Stejskalová nói trong lời phát biểu sau cùng tại tòa hôm nay.
Nữ nha sĩ hôm nay không sử dụng quyền phát biểu trước hội đồng phúc thẩm. Cùng với các thành viên khác của giáo phái, bà còn bị truy tố trong một vụ án khác liên quan đến cái chết xảy ra trong khi tiến hành các nghi thức trong rừng gần lâu đài Český Šternberk. Tại Tòa án khu vực Trung Séc, bốn phụ nữ và hai người đàn ông đang bị xét xử về các tội cưỡng ép và không cứu giúp một người quen. Tất cả đều phủ nhận tội danh.
Nguồn ČTK
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này













