Hàng chục người Séc đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè năm nay tại một điểm đến nhiệt đới thông qua mạng xã hội. Một người tự xưng là hướng dẫn viên đã hứa hẹn tổ chức chuyến đi tới Zanzibar, nhưng trên thực tế chuyến đi này chưa bao giờ có ý định được thực hiện. Nhiều người vì thế đã mất số tiền lên tới hàng chục nghìn korun. Vụ việc hiện cũng đang được cảnh sát điều tra.
Đó lẽ ra phải là kỳ nghỉ trong mơ trên hòn đảo Zanzibar thuộc châu Phi. Thế nhưng thay vào đó, một nữ khách hàng đã mất hàng chục nghìn korun, còn người được cho là hướng dẫn viên thì cắt đứt liên lạc. Theo lời một trong những nạn nhân, người này cũng thường xuyên thay đổi tên trên mạng xã hội.
“Tôi đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, giống như một số người trong các bạn,” người dùng này chia sẻ trên mạng xã hội, nơi cô đang tìm thêm những người bị hại khác.
“Vì tin tưởng, tôi đã bắt đầu hợp tác với cô ta, đồng thời chuyển tiếp cho cô ta số tiền của các bạn, là khoản các bạn gửi để thanh toán những dịch vụ mà cô ta cung cấp. Nhưng đáng tiếc, đến ngày 7/7 tôi mới phát hiện ra rằng tất cả đều là lừa đảo. Bản thân tôi cũng dự định bay đi và cô ta đã bán cho tôi một vé máy bay giả,” cô than thở.
Người phụ nữ sau đó còn phát hiện mình không phải nạn nhân duy nhất, mà số người bị lừa còn nhiều hơn rất nhiều. “Tôi có bằng chứng về toàn bộ các giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của cô ta và đã cung cấp cho cảnh sát. Vì vậy tôi mong những người bị lừa khác hợp tác, để có càng nhiều chứng cứ càng tốt,” cô kêu gọi trong bài đăng.
Cảnh sát thành phố Ústí xác nhận họ đang điều tra vụ việc liên quan đến một “công ty du lịch” lừa đảo. “Trên mạng xã hội xuất hiện cả những đối tượng lừa đảo chào bán tour nước ngoài nhưng sau đó các chuyến đi không hề được thực hiện. Một phụ nữ ở khu vực Teplice cũng đã rơi vào trường hợp này, khi đặt gói nghỉ dưỡng tại Zanzibar cho hai người trong một nhóm Facebook. Sau quá trình liên lạc qua điện thoại và email, bà đồng ý thanh toán 44.000 korun vào tài khoản được chỉ định,” cảnh sát cho biết trong thông báo.
Chỉ đến khi đọc các cuộc thảo luận và nghi vấn từ những người dùng Facebook khác, người phụ nữ ở Teplice mới nhận ra khả năng mình bị lừa. Qua quá trình trao đổi sau đó với những người này, bà xác định rằng đây đúng là một vụ lừa đảo. “Người mà bà liên lạc trong quá trình mua tour hiện đã hoàn toàn mất liên lạc,” cảnh sát nói thêm.
Số nạn nhân tiếp tục gia tăng
Ngay từ tuần trước, một người dùng khác đã lên tiếng kêu gọi những người có thể cũng bị lừa hãy trình báo cảnh sát. “Giờ chúng tôi đã biết mọi chuyện đều là lừa đảo. Xin mọi người cho biết liệu có ai đã hoặc đang liên lạc với người phụ nữ từng chào bán tour Zanzibar tại đây hay không,” người này viết trong nhóm Facebook.
“Chúng tôi cũng là nạn nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ nộp đơn tố giác với nghi ngờ có hành vi phạm tội lừa đảo,” một người dùng bình luận hôm thứ Sáu. “Tôi và bạn tôi đã thanh toán, chúng tôi còn giữ cả hóa đơn,” một người khác cho biết. “Chúng tôi cũng bị lừa,” một người nữa viết.
Theo nhiều ý kiến, “nữ hướng dẫn viên” này không phải lần đầu sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa người khác. “Cô ta từng chào bán tour Peru và Mexico. Chuyện này đã kéo dài nhiều năm, chỉ đổi tên và đổi quốc gia,” một người dùng Facebook cảnh báo. Một phụ nữ khác nói thêm: “Năm ngoái chúng tôi cũng từng xử lý vụ việc và có rất nhiều nạn nhân. Nhưng không có kết quả, chúng tôi không bao giờ lấy lại được tiền.”
Cảnh sát đã kêu gọi người dân hết sức thận trọng khi mua các gói du lịch, đồng thời cần kiểm tra kỹ mọi thông tin trước khi thanh toán. Hiện cảnh sát Teplice vẫn đang tiếp tục điều tra vụ chào bán kỳ nghỉ giả tới Zanzibar này.
Nguồn TN.cz
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này


















