Nam thanh niên ăn trộm thực phẩm từ một cửa hàng ở Zlín
Kể từ hôm qua, cảnh sát Zlín đã phải giải quyết một vụ trộm thực phẩm hài hước. Vào sáng thứ Ba, một nam thanh niên mới 19 tuổi đã lấy trộm thực phẩm từ một cửa hàng ở Zlín. Anh ta cũng mang theo chiếc giỏ hàng bỏ chạy khỏi cửa hàng. Nhân viên an ninh của cửa hàng đã không bỏ qua hành động của anh ta và đã gọi cảnh sát đồng thời truy đuổi người đàn ông trẻ tuổi bỏ trốn. Nhân viên đuổi theo đến tòa chung cư nơi tên trộm biến mất và báo với cảnh sát rằng có lẽ anh ta đã đi đến tầng nào đó của tòa chung cư.

Một người phụ nữ trẻ đã mở cửa cho cảnh sát tại một trong những căn hộ tại đó và khai rằng không có ai khác trong căn hộ ngoài cô và bạn của cô. Tuy nhiên, cảnh sát đã nghe thấy tiếng động từ một trong những căn phòng và nhanh chóng tìm thấy một nam thanh niên trốn dưới gầm giường với chiếc giỏ hàng đựng phần lớn đồ ăn trộm như thịt, kẹo, bánh ngọt hoặc sữa uống trị giá 853 korun.
Cô gái trẻ sau đó giải thích với cảnh sát rằng, bạn cô đã đi mua đồ ăn sáng vào buổi sáng nhưng cô không hề biết rằng anh ta đã đi mua sắm mà không trả tiền. Họ đã cùng nhau ăn một ít đồ ăn trước khi cảnh sát đến.
Tên trộm đã hành động dưới ảnh hưởng của ma túy. Cảnh sát đã bắt giữ anh ta và đưa anh ta đến phòng giam của cảnh sát. Cảnh sát cho biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên anh ta phạm tội trộm cắp thực phẩm, quần áo và các hoạt động tội phạm khác. Nam thanh niên sẽ bị đưa ra xét xử vì tình nghi phạm tội trộm cắp và các biện pháp trái phép, giả mạo và thay đổi phương tiện thanh toán, nếu bị kết án, anh ta sẽ phải đối mặt với án tù lên đến hai năm.
(Nguồn: tydenikpolicie)






