Người dân đắp ‘đê’ trước cửa nhà, trẻ em bơi giữa dòng triều cường đạt đỉnh tại TP.HCM
Chiều 11-10, triều cường đạt đỉnh tại TP.HCM khiến việc đi lại, đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại hẻm 142 đường Võ Nguyên Giáp (phường Bình Trưng, TP.HCM) chiều ngày 11-10, khi triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực ngập sâu, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Triều cường dâng cao khiến đoạn đường gần như chìm trong biển nước. Người dân đi làm trở về phải gửi xe ở đầu đường rồi lội bộ qua những đoạn ngập để vào nhà nằm sâu bên trong hẻm.

Nước ngập không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân.

Tại nhiều căn nhà, người dân phải liên tục kê dọn đồ đạc, lau chùi nền nhà mỗi khi nước tràn vào. Mỗi lần xe lớn chạy qua, sóng nước lại dồn vào nhà khiến công sức dọn dẹp của người dân gần như phải làm lại từ đầu.

Để hạn chế nước tràn vào, nhiều hộ phải đắp vật liệu, dựng những bờ chắn tạm trước cửa nhà, tạo thành những chiếc “đê” nhỏ chống ngập.

Tình trạng ngập cũng ảnh hưởng đến các khu nhà trọ trong hẻm. Nước len sâu vào bên trong nhiều dãy trọ, gây bất tiện cho người thuê trọ trong sinh hoạt hằng ngày.

Sinh sống tại hẻm 142 đường Võ Nguyên Giáp được 20 năm, bà Nguyễn Thị Thủy (64 tuổi) cho biết triều cường xuất hiện đều đặn mỗi tháng hai lần, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân.

Theo bà Thủy, đây là đợt ngập cao nhất từ trước đến nay dù các tháng trước nước cũng tràn qua đường nhưng mức độ nhẹ hơn.

“Đường xá ngập sâu khiến việc đi lại của bà con vô cùng vất vả. Mong mỏi lớn nhất của tôi cũng như các hộ dân xung quanh là tuyến đường sớm được nâng cấp để việc đi lại và sinh hoạt được thuận tiện hơn”, bà Thủy bày tỏ.

Bên cạnh đó, tại hẻm 886 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây), triều cường dâng cao gần nửa bánh xe, khiến nhiều người dân sinh sống trong hẻm đi lại khó khăn. Không chỉ vậy, việc nước bốc mùi hôi thối khiến người dân ngán ngẩm.

Nhiều khu trọ tại hẻm 142 cũng chìm trong triều cường, nước tràn cả vào nhà - Ảnh: NGỌC LÂN
Theo dòng triều cường, rác cứ thế trôi ra đường, người dân tìm cách vớt bớt rác trôi nổi trên mặt nước - Ảnh: NGỌC LÂN

Người dân tạo “đê” trước nhà nhưng cũng chẳng mấy tác dụng, nước tràn vào sâu đến cuối nhà, phòng ngủ - Ảnh: NGỌC LÂN

Triều cường cao nhiều người chọn dắt bộ để xe khỏi chết máy tại hẻm 886 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây) - Ảnh: CAM LY

(Theo Tuổi Trẻ)











