Người dân tại Pardubice đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng vì người hàng xóm của mình. Người này không chỉ chất đầy rác trong vườn mà còn đậu cả xe hỏng trên đất công. Khu phố nên thơ hóa thành thiên đường của chuột.
Tại khu vực Ohrazenice ở thành phố Pardubice, đã hình thành khu nhà gọi là “nhà Phần Lan”, đây vốn là nơi ở dễ chịu, tuy nhiên, tình trạng trên phố Arbesova đang làm xấu đi hình ảnh của khu vực này. Đống rác chất đống tại đó còn tồi tệ hơn nhiều bãi tập kết rác chính thức.
Trong một ngôi nhà liền kề, có hai hộ gia đình: một gia đình sống ở tầng trên với khu vườn phía sau, và hộ còn lại ở tầng trệt có sân trước nhà. Tuy nhiên, tại khu đất chung quanh nhà, chất đầy chai lọ nhựa, giấy và các thùng container đủ loại không rõ nguồn gốc.
Những người hàng xóm liên tục phàn nàn về người đàn ông tích trữ rác và ngay cả lực lượng cứu hỏa cũng bày tỏ sự lo ngại, bởi nếu xảy ra hỏa hoạn, việc tiếp cận hiện trường sẽ khó khăn hơn do không gian bị hạn chế. Ngoài ra, lực lượng cứu hỏa cũng không biết ở đó có chứa vật liệu dễ cháy hoặc hóa chất nguy hiểm nào không.
Cách đó không xa còn có chiếc xe đẩy chắn đường và đống thanh gỗ với đinh nhọn chĩa thẳng lên. Người dân lo lắng vì không thể đi lại an toàn để về nhà. Mâu thuẫn giữa những người hàng xóm ngày càng gia tăng và trở nên căng thẳng hơn, khi sân vườn vốn đã chật kín lại xuất hiện thêm cả một chiếc xe xúc đất và những chiếc xe hỏng khác thì không còn chỗ để chứa trong sân.
Theo cảnh sát thành phố, hiện có 2 vấn đề lớn. Một là chiếc rơ-moóc bị bỏ hoang, nằm trên đất công một cách bất hợp pháp. Cảnh sát sẽ yêu cầu chủ nhà di dời các đồ vật đó, nhưng việc có thành công hay không là câu hỏi khác. Vấn đề sau đó sẽ được cơ quan quản lý hành chính tiếp tục xử lý.
Ví dụ như chiếc xe caravan để trong vườn đã nằm đó suốt một năm mà không có kiểm định kỹ thuật và hiện chứa đầy rác bên trong. Người đàn ông biện hộ rằng những đồ đạc đó là của người anh trai vừa mới qua đời để lại.
Khi được hỏi bao giờ sẽ dọn dẹp và khắc phục tình trạng hiện tại, chủ nhân của đống rác trả lời rằng, trong vòng một năm ông sẽ dọn dẹp xong hết. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đúng thời hạn, theo các luật sư, không còn cách nào khác ngoài việc khởi kiện ra tòa.
Tình hình ngày càng xấu đi vì chuột sinh sôi và đào khoét cả khu vườn. Luật sư khuyết nghị rằng, nếu có nguy cơ lây nhiễm, mùi hôi và chuột xuất hiện, thì nên liên hệ với cơ quan y tế địa phương và chính quyền thành phố.
Cơ quan y tế cho biết, các trạm vệ sinh dịch tễ khu vực không có thẩm quyền giải quyết vấn đề mùi hôi trong không khí. Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khử trùng, diệt côn trùng và diệt chuột khi cần thiết.
Theo các chuyên gia tâm lý, việc tích trữ rác thường là biểu hiện đi kèm của bệnh tâm thần phân liệt, chứng sa sút trí tuệ ở tuổi già hoặc các dạng suy giảm trí tuệ khác. Bác sĩ Martin Matějka giải thích, khi những người này dần mất đi các mối quan hệ xã hội, họ bắt đầu phát triển hội chứng tích trữ. Họ bám víu vào đồ vật, không phân biệt được giá trị của chúng. Trong những đống rác ấy đôi khi có cả tiền mặt hoặc những đồ vật có giá trị.
Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định có thể làm việc với những người này, ví dụ sau khi có quyết định của tòa án. Nếu họ mắc bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn ám ảnh cưỡng chế hoặc tình trạng loạn thần khác, thì điều trị chủ yếu dựa vào thuốc điều trị tâm thần. Cơ hội cải thiện hành vi là khá cao.
Nguồn: TN Nova
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này