Người đàn ông đâm chết cha ở Tovačov, người mẹ giữ bí mật việc bị thương với cảnh sát
Một người đàn ông Ukraine 30 tuổi bị các nhà điều tra hình sự buộc tội giết cha anh ta (56) và âm mưu giết mẹ anh ta (55 tuổi). Vụ án xảy ra vào tối thứ Năm tuần trước ở Tovačov thuộc vùng Olomoucko. Người mẹ bị con trai đâm vào hông đã giữ bí mật về vết thương. Cảnh sát chỉ phát hiện người mẹ bị thương sau khi bà được chở đi thẩm vấn.

Theo người đứng đầu bộ phận tội phạm của cảnh sát vùng Olomouc ông Jan Lisický cho biết, vụ tấn công cha mẹ xảy ra do cuộc tranh cãi giữa cha và con trai. Người đàn ông đã tấn công cha và mẹ của mình bằng dao. Người cha bị thương nặng và bất chấp những nỗ lực của các nhân viên y tế được gọi đến hiện trường người cha vẫn không cứu chữa được.
Người mẹ đã giấu vết thương của mình với các nhân viên y tế và cảnh sát. Cảnh sát chỉ phát hiện người mẹ bị thương sau khi bà được bị đưa đi thẩm vấn và xuất hiện vết máu ở bên hông. Người phụ nữ dường như đã cố gắng che đậy cuộc tấn công của con trai mình. Cuối cùng, bà được đưa đến khoa chấn thương tại Bệnh viện Đại học ở Olomouc.
Theo các nhà tội phạm học, đằng sau vụ tấn công là những vấn đề gia đình kết hợp với vấn đề tâm lý của cậu con trai. Hiện các nhà điều tra đang xem xét vụ án có liên quan đến chất gây nghiện hay nguyên nhân nào khác hay không.
Theo ông Lisický , người đàn ông có thể bị ảnh hưởng bởi chất gây nghiện vào thời điểm gây án. Hiện chưa có kết quả phân tích, nhưng mọi thứ đều chỉ ra rằng người đàn ông đã sử dụng ma túy. Bản thân kẻ tấn công cũng bị thương. Anh ta bị đứt tay vì đập vỡ tấm kính của cửa ra vào.
Điều này cũng liên quan đến hành vi kỳ lạ của anh ta sau vụ tấn công. Anh ta đã chạy xung quanh căn nhà một cách hỗn loạn. Đầu tiên anh ta chạy ra khỏi nhà, trong quá trình đó làm vỡ cửa kính, rồi quay lại hiện trường vụ án. Anh ta cũng bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Vết thương của bị cáo đã được khâu lại trong bệnh viện.
Kẻ tấn công hiện đã bị tạm giam. Anh ta phải đối mặt với án tù từ 15 đến 20 năm hoặc hình phạt đặc biệt.







